Khi giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011 khởi tranh, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa không được đánh giá cao về chuyên môn vì nhìn vào đội hình toàn những cầu thủ chỉ thuộc vào dạng làng nhàng, hầu hết chẳng mấy tên tuổi; thậm chí một số chân sút chỉ là hàng thải của các đội bóng khác...
Thế nhưng, bù lại, TQN được biết đến là đội bóng đoàn kết và có lẽ đây chính là điểm mạnh của đội bóng Vùng mỏ. Mặc dù không có các cá nhân quá nổi trội, song TQN lại có các cầu thủ nhiều năm đã sát cánh bên nhau và hiểu rõ về từng tình huống chuyền bóng. Một trong những niềm tự hào của đội bóng TQN ở thời điểm hiện nay đó là số cầu thủ đang chơi trong đội hình chính có gốc là người Quảng Ninh chiếm số đông và đều có chuyên môn cao, điều mà không phải đội bóng nào cũng có được trong thời buổi "tiền đè chết người" như hiện nay. Và điều đó đã được chứng minh bằng việc cầu thủ Danh Ngọc của Nam Định đã sẵn sàng bỏ ra 2,5 tỷ đồng bồi hoàn hợp đồng đào tạo để dứt áo ra đi đến CLB khác trả lương cao hơn.
Trở về TQN sau một năm rời xa đội bóng để đầu quân cho Hòa Phát Hà Nội, cầu thủ Eduardo không còn tỏ ra sắc sảo và nhanh nhẹn như khi còn khoác áo đội bóng Vùng mỏ mùa bóng 2009. Thế nhưng chân sút này vẫn được TQN tiếp nhận, chính vì vậy Eduardo thấy mình thật hạnh phúc và nguyện cống hiến cho TQN đến khi nào... "đội bóng không cần nữa thì thôi"!. Eduardo đã chia sẻ: "Tôi rời Hòa Phát Hà Nội vì cảm thấy mình như người ăn bám vì liên tục bị ngồi trên ghế dự bị. Anh biết đấy, một cầu thủ mà không được ra sân thường xuyên thì tai hại thế nào! Nó sẽ làm cho anh tăng cân, chậm chạp và cái quan trọng là không còn cảm giác ghi bàn. Chính vì vậy tôi cần một đội bóng muốn có sự đóng góp của tôi, vì vậy khi tham khảo bạn bè, tôi quyết định quay trở lại với TQN vì ở đây môi trường luyện tập đã quá quen thuộc đối với tôi".
Việc Eduardo được ra sân chính thức đã khiến cho người hâm mộ cảm thấy nghi ngờ vì phong độ chân sút này đã đi xuống rõ rệt, tuy nhiên ông Nghĩa là người biết cách để làm cho "Du" (tên gọi thân mật của cầu thủ này) phát huy sức mạnh của mình. Ở trận đấu với BHTS.Quảng Nam trên SVĐ Cửa Ông vừa qua, Eduardo đã tỏ ra nhanh nhẹn và cảm giác bóng tiến bộ rõ rệt. Người hâm mộ Vùng mỏ lại được chứng kiến những tình huống mà "Du" đi bóng lắt léo và đảo người cực dẻo. Trong trận đấu này Eduardo cũng đã ghi bàn thắng quyết định giúp cho TQN lội ngược dòng, giành chiến thắng sát nút trước đội khách Quảng Nam để leo lên xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng tạm xếp hạng. Một trong những thành công của TQN ở thời điểm này đó là những cầu thủ trẻ đều trưởng thành vượt bậc, trong đó đáng kể nhất là thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.
Mặc dù lần đầu tiên được chơi trong đội hình chính, thế nhưng thủ môn đã từng được bầu là xuất sắc nhất giải U19 quốc gia U19- 2010 đang được HLV Đinh Cao Nghĩa đặt rất nhiều hy vọng. Điều này được xem là có cơ sở vì khi xem Linh thi đấu mới thấy được việc ông Nghĩa đặt niềm tin không hề sai. Linh không chỉ có chiều cao, điều cần thiết của một thủ môn, mà luôn ra vào xử lý các tình huống rất hợp lý, tạo sự tin tưởng cho đồng đội. Sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như: Huỳnh Tuấn Linh, Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Huy Cường đang giúp cho ông Nghĩa cảm thấy tin tưởng cho việc chinh phục những thành tích cao trong chuỗi trận tiếp theo.
2 trận thắng liên tiếp ngay trên sân nhà trước các đối thủ được đánh giá là mạnh hơn là Cần Thơ và Quảng Nam, đội bóng đá TQN đang được xem sẽ gây bất ngờ ở các trận tiếp theo. Với phong độ hiện tại thì việc đội bóng Vùng mỏ sẽ tạo ra nhiều điều bất ngờ là có thể lắm chứ. Hãy chờ xem.