Có lẽ ở hai giải bóng đá V-League và hạng nhất quốc gia chưa có đội bóng nào "lấn bấn" chuyện tài chính như Than Quảng Ninh (TQN). Mùa bóng nào cũng vậy đội bóng Vùng mỏ luôn phải loay hoay với bài toán kinh phí và lực lượng cầu thủ...
Còn nhớ, ở mùa bóng 2010, trong trận đấu Play off với NaviBank Sài Gòn để tranh suất lên giải chuyên nghiệp, lúc bấy giờ mọi người đều biết TQN sẽ rất khó khăn vì phải cạnh tranh với một "nhà giàu". Với 40 tỷ đồng cho một mùa bóng, NaviBank Sài Gòn có thừa tiền để chiêu mộ những cầu thủ tốt nhất về cho mình, trong khi đó đội bóng Vùng mỏ chỉ nhận được số tiền bằng nửa của đội bạn, 20 tỷ đồng/ năm. Vì vậy khi trái bóng chưa lăn trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng), ai cũng biết suất lên hạng đã nằm trong tay của NaviBank Sài Gòn...
So với các đội bóng khác cùng giải đấu, TQN là đội có hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho công tác luyện tập, thi đấu thuộc vào diện "thô sơ" nhất. Trong thời gian gần đây, khi đội bóng được giao cho Công ty Tuyển than Cửa Ông quản lý, đơn vị này cũng đã bắt tay vào xây dựng một số hạng mục gồm sân tập, đường chạy v.v... Thế nhưng mọi cái đều đang còn rất ngổn ngang. Sân tập chạy dốc để tạo sức bền cho các cầu thủ có bề mặt bằng bê tông nên rất cứng và trơn, chính vì vậy hầu hết các cầu thủ đều ngại khi phải tập chạy trên đoạn đường này. Phòng tập thể lực không có cũng đang là vấn đề khiến nhiều người lo ngại, bởi ai cũng biết sau phần tập chuyên môn thì nâng cao thể lực cho các cầu thủ là một việc làm cần thiết.
Một trong những khó khăn cũng khó giải quyết nữa của TQN ở mùa bóng mới đó chính là việc tìm kiếm các cầu thủ có chuyên môn tốt. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết hiện tại đội bóng Vùng mỏ đã tái ký hợp đồng với trung vệ Đỗ Trọng Hòa và tiền vệ Nguyễn Xuân Quyết. Đây là hai cầu thủ đã có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của TQN ở mùa bóng 2010. Giá trị của bản hợp đồng không được tiết lộ, thế nhưng chắc chắn không thể dưới con số 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó tiền đạo Belibi cũng quyết định gắn bó với TQN thêm một mùa giải mới. Còn tiền đạo Nsi vẫn chưa sang tập trung luyện tập cùng đội (và đến thời điểm hiện tại cũng chẳng biết có sang hay không vì trên thực tế giữa hai bên cũng mới chỉ có bản ghi nhớ)... Chính vì vậy để giải bài toán cho hàng công vẫn rất khó cho HLV Đinh Cao Nghĩa.
Một trong những khâu đang làm cho đội bóng TQN đau đầu đó là việc tìm kiếm HLV thủ môn, bởi sau khi ông Nguyễn Văn Sinh chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thì cho đến thời điểm hiện tại chưa có ai thay thế, các thủ môn vẫn phải tập chay. Không chỉ thiếu HLV thủ môn mà hiện tại vị trí thủ môn có thể đáp ứng được yêu cầu cũng đang khiến cho BHL TQN phải đau đầu. Để giải bài toán này, vừa qua TQN đã quyết định ký hợp đồng với Trần Thành Trung, thủ môn dự bị của đội Nam Định và theo lời nhận xét của một người đã nhiều năm gắn bó với công tác huấn luyện thì trình độ của cầu thủ này còn quá non. Một điều tưởng như đơn giản đối với tất cả các đội bóng nhưng cũng lại là vấn đề khó khăn cho TQN đó là việc không có bác sĩ chuyên khoa về thể thao. Đây là nguyên nhân chính khiến cho việc chăm sóc chấn thương của các cầu thủ gặp không ít khó khăn.
Mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia đã cận kề, thế nhưng trong nội tình của đội bóng đá TQN còn quá nhiều ngổn ngang. Với cách làm bóng đá của Quảng Ninh trong thời điểm hiện nay thì lộ trình lên hạng chuyên nghiệp ở mùa bóng 2011 đối với bóng đá Vùng mỏ sẽ khó trở thành hiện thực.