Đối với Than Quảng Ninh (TQN) và người hâm mộ bóng đá Vùng mỏ thì mùa giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2010 là một kỷ niệm khó quên.
Tuy nhiên, mọi cái đều được gạt sang một bên, bởi mùa bóng mới lại đang cận kề. Việc quan trọng nhất đối với TQN lúc này là ngăn chặn các cuộc tháo chạy khỏi đội tuyển đang diễn ra khá mạnh mẽ.
Tiền vệ Nguyễn Hải Huy (TQN) đang có phong độ thi đấu rất ổn định.
Trước trận đấu Play off trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng), trong khi HLV Đinh Cao Nghĩa đang ra sức hò hét, chỉ đạo cầu thủ thực hiện các bài tập thể lực và chiến thuật thì HLV thủ môn Nguyễn Văn Sinh lại khoanh tay đứng ngoài đường Pist nhìn đối thủ của mình là NV.Sài Gòn tập luyện. Lúc đội tuyển rời sân tập thì ông Sinh là người đi đầu, chẳng chuyện trò với ai. Chuyện ông Sinh bất mãn và muốn rời bỏ đội bóng Vùng mỏ thực ra cũng đã "xì xào" trong đội từ lâu, bởi ngay khi kết thúc vòng I, vị HLV này đã thu dọn đồ đạc để tạm dừng việc huấn luyện. Nhưng sau đó bất ngờ quyết định ở lại cho hết mùa bóng. Ông Sinh ra đi có thể sẽ kéo theo cậu học trò của mình là thủ môn Trần Đăng Bình, người đã có công rất lớn vào thành tích của TQN ở mùa bóng 2010... Mặc dù vẫn còn hợp đồng với TQN một mùa bóng nữa nhưng xem ra việc HLV này rời TQN ở mùa bóng 2011 chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi...
Chuyện một số các trụ cột của TQN nói lời chia tay bóng đá Vùng mỏ không phải bây giờ mới xảy ra. Mùa bóng 2009 kết thúc, tiền vệ cánh Nguyễn Mạnh Tuấn Anh, người đóng góp rất nhiều vào lối chơi của TQN đã đầu quân cho đội bóng khác, mặc dù như anh nói: "Khi phải rời bóng đá Vùng mỏ, tôi đau lắm, bởi tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh. Thế nhưng tôi không có sự lựa chọn khác, bởi trong khi lãnh đạo TQN chỉ ký hợp đồng với tôi 1 năm thì đội bóng khác ký với tôi 3 năm và khoản tiền lót tay tương đối lớn. Tôi muốn cống hiến nhưng đời cầu thủ có hạn...".
Ở thời điểm đó rất nhiều cầu thủ trụ cột của TQN cũng chuẩn bị cho mình một phương án ra đi, thế nhưng sau đó lãnh đạo đội bóng đã phải thuyết phục và đáp ứng một số điều kiện về lương, thưởng v.v... nên các cầu thủ mới chấp nhận ở lại.
Mặc dù ngày hội quân tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao 2 của tỉnh (tại phường Quang Hanh) để chuẩn bị cho mùa bóng 2011 của TQN chưa thực sự bắt đầu nhưng việc "đi, ở" trong nội bộ TQN thì đang "nóng" lên. Bắt đầu bằng thông tin "công thần" Nguyễn Xuân Quyết đang đắn đo trước quyết định đặt bút ký hợp đồng về chơi cho Đà Nẵng. Giá trị hợp đồng được giữ kín. Thế nhưng chắc chắn nó không thể dưới 1 tỷ đồng. Vừa qua dư luận lại đang xì xào bàn tán về việc ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai đang "ve vãn" tiền vệ của TQN là Bùi Văn Hiếu hiện đang đá trong đội tuyển U23 quốc gia. Nghe đâu chỉ cần cầu thủ này đặt bút ký là đã có trong tay một khoản tiền không phải là nhỏ. HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết: "Việc các cầu thủ có chuyên môn tốt được nhiều đội bóng khác nhòm ngó là điều dễ hiểu. Nếu như không có cách làm tốt hơn, chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn nữa bóng đá Vùng mỏ không còn người tài".
Đội bóng TQN đang có trong tay nhiều viên ngọc quý như: Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Hải Huy, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Huy Cường v.v... Và chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn nữa, những chân sút này sẽ là những cầu thủ chất lượng cao khiến cho nhiều đội bóng trong nước muốn có. Hiện tại, đội bóng Vùng mỏ chỉ có một "lá bùa hộ mệnh" duy nhất để giữ chân các cầu thủ này lại đó là bản hợp đồng đào tạo. Thế nhưng đến khi thời hạn của các bản hợp đồng này không còn giá trị mà TQN không có được một chính sách hợp lý, chắc chắn bóng đá Quảng Ninh sẽ chỉ còn biết đứng nhìn "những viên ngọc" của mình nằm trong tay người khác...