TQN thêm một trận đấu “không có lửa”...

Lượt đi Giải bóng đá hạng nhất quốc gia Alphanam/Fuji 2007, đội bóng đá Than Quảng Ninh (TQN) được các phương tiện thông tin đại chúng đánh giá là ''hiện tượng'' của giải vì mới ''chân ướt chân ráo" lên hạng đã gây bất ngờ khi kết thúc lượt đi với vị trí đầu bảng. Còn lượt về, đội bóng Vùng mỏ cũng được coi là ''hiện tượng'' nhưng là ''hiện tượng buồn''...

Đó chính là tình trạng thi đấu hết sức bết bát của đội bóng ở giai đoạn này. Một thành tích nghèo nàn đến bất ngờ và người hâm mộ cảm thấy thất vọng đối với đội bóng thân yêu của mình.

Các cầu thủ TQN đã không thể cải thiện được kết quả thi đấu của mình.

Các cầu thủ TQN đã không thể cải thiện được kết quả thi đấu của mình.

Đã qua 8 vòng đấu của lượt về, đội TQN không có nổi một trận thắng nào và cơ hội thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng tới cũng đã trôi qua. Người hâm mộ bóng đá Quảng Ninh đã không còn hy vọng được xem những trận đấu nảy lửa trên sân nhà nữa.Thay vào đó là nỗi chán nản, thất vọng trước sự sa sút phong độ của các cầu thủ. Làm thế nào để đội bóng đi đúng quỹ đạo là một điều không hề dễ dàng, vì trong bóng đá, bản thân nó cũng đã mang nhiều bất ngờ. Để chuẩn bị có một mùa giải thi đấu tốt và đưa đội bóng hoạt động theo hướng câu lạc bộ (CLB) bóng đá, TQN cũng đã đưa về sân vận động Cửa Ông một “cây đa, cây đề” trong làng thể thao Việt Nam, đó là chuyên gia Vũ Hạng. Nhưng đến thời điểm này, dấu ấn của vị chuyên gia này tại đội bóng cũng đang mờ dần. Tương lai của ông Vũ Hạng thế nào sau khi kết thúc mùa giải này vẫn chưa ai được biết. Từ trước đến nay, vấn đề tiền thưởng cho các đội thể thao có thành tích thi đấu tốt ở các giải đấu luôn được đặt ra trước khi đội tuyển đó tham gia thi đấu, đây là một vấn đề hoàn toàn tế nhị nhưng nó lại luôn xếp phía sau chỉ tiêu thành tích. Trong buổi họp tổng kết giai đoạn lượt đi, đội trưởng của đội TQN cũng đã phát biểu về vấn đề này, rằng cấp trên sẽ thưởng thế nào khi đội thăng hạng... Song không nhận được câu trả lời. Và rồi đến những đoạn nước rút thì Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) mới đưa ra mức tiền thưởng 500 triệu đồng nếu đội thăng hạng chuyên nghiệp. Nhưng tất cả đã quá muộn! Trận đấu với đội đang xếp cuối bảng Đá mỹ nghệ Sài Gòn trên sân Củ Chi ngày 17-8 đãkhẳng định rất rõ điều đó. TQN, mặc dù được đánh giá cao hơn về chuyên môn (ở lượt đi TQN đã có trận thắng rực rỡ trước Đá mỹ nghệ Sài Gòn với tỷ số đậm 3-0), nhưng lần này đá trên sân khách, đã bất ngờ bị dẫn trước trong một thế trận các cầu thủ ''đá nằm'', không còn động lực thi đấu vì mục tiêu trụ hạng đã thành công, còn phần thưởng thì không thể với tới được nữa rồi! Và kết quả hoà 1-1 cũng đã là quá đủ cho cả hai đội. Điều đó đồng nghĩa với việc TQN vẫn chưa có nổi một trận thắng sau 8 vòng đấu...

Quả là đáng buồn! Không phải chỉ vì thành tích thi đấu của đội chủ nhà càng ngày càng sa sút, mà quan trọng là các trận đấu của TQN giờ không còn gì để nói, nó tẻ nhạt và hầu như không... có lửa!! Có lẽ trụ hạng cũng là quá may cho đội bóng rồi.

Cùng chuyên mục