Trả giá... vì rượu

Khuôn mặt hao gầy, bộ quần áo vận trên người Đức rộng thùng thình. Đức bảo: “Mấy bộ quần áo sau khi bị tạm giam vợ em mang vào cho em. Bây giờ nó rộng ra cũng dễ hiểu vì vừa rồi em được các anh công an cho đi kiểm tra sức khỏe, em cân thì chỉ còn 68 kg, người em hao mất gần 20 kg”. Tôi hỏi sao lại tụt cân nhiều vậy, Đức đáp: “Ai mà gây ra tội lỗi rồ dại như em chắc cũng vậy!”... Đó là mấy câu Bùi Anh Đức, lái "xe điên" đâm liên tiếp vào 3 xe máy và làm 2 người chết trong đêm ngày 6-5 nói với tôi trước giờ bị xét xử.

Đức đã khóc thành tiếng khi chủ tọa hỏi Đức về cuộc sống 2 đứa trẻ còn thơ ngây mất cả cha lẫn mẹ sẽ ra sao?

Đức đã khóc thành tiếng khi chủ tọa hỏi Đức về cuộc sống 2 đứa trẻ còn thơ ngây mất cả cha lẫn mẹ sẽ ra sao?

Đang sống êm thuận trong mái ấm hạnh phúc với người vợ trẻ xinh đẹp và đứa con thơ kháu khỉnh... giờ phải gặm nhấm tội lỗi của mình trong nhà giam đối với Đức còn gì cay đắng hơn.

Trong thời gian Đức bị tạm giam, tôi được nghe 1 chiến sỹ công an kể: Sau 2 ngày tỉnh rượu, Đức biết đã lao xe ô tô vào cây xăng dầu phường Hồng Hải, rồi chửi, hành hung nhân viên trong tình trạng mặc áo mà không... mặc quần; vờ dừng lại rồi bất ngờ nhấn ga bỏ chạy khi cảnh sát cơ động ra tín hiệu dừng xe; điều khiển xe đi trái đường đâm liên tiếp vào nhiều xe mô tô đi ngược chiều khiến hai vợ chồng đi trên 1 chiếc xe mô tô thiệt mạng và chỉ dừng lại khi đâm quay ngang 1 chiếc xe taxi... Đức đã khóc thét lên, liên tục lao đầu vào tường và đấm vào ngực trách than bản thân là kẻ giết người...

Di ảnh của anh Hướng và chị Hải được 2 đứa con thơ ôm chặt trong buổi xét xử

Di ảnh của anh Hướng và chị Hải được 2 đứa con thơ ôm chặt trong buổi xét xử

Có lẽ vì sự hối lỗi đó mà trên khoé mắt hao gầy của Đức,  nước mắt cứ chảy ròng mãi trong suốt phiên toà. Và Đức đã khóc thành tiếng khi chủ tọa hỏi Đức về cuộc sống 2 đứa trẻ còn thơ ngây mà đã mất cả cha lẫn mẹ sẽ ra sao?

Trong thời gian được chủ toạ cho nghỉ tại chỗ, Đức có đôi lần nhìn về phía di ảnh của anh Phạm Văn Hướng (SN 1971) và vợ anh là chị Phan Thị Hương Hải (SN 1975), trú tại tổ 50, khu 5, phường Cao Thắng, là 2 người chết thảm dưới tay lái của Đức đêm ngày 6-5 định mệnh, được 2 con thơ của anh chị ôm chặt ở ngay bàn đầu. Những lần như vậy, người Đức như chùng xuống kèm với những tiếng sụt sùi...

Nhiều người đến theo dõi phiên toà đã đến hỏi thăm cuộc sống của hai cháu bé con anh Hướng, chị Hải.

Nhiều người đến theo dõi phiên toà đã đến hỏi thăm cuộc sống của hai cháu bé con anh Hướng, chị Hải.


Trước bữa rượu định mệnh hôm ấy, Đức là người lương thiện. Nhưng khi say, rượu đã biến Đức thành con người khác, không làm chủ được hành vi của mình dẫn tới án mạng. Theo kết quả giám định của Viện Pháp y quốc gia: Trong máu của Đức có nồng độ cồn là 213,7 mg/100ml máu. Cũng theo kết luận của Cơ quan điều tra thì Đức gây tai nạn là do say rượu, không làm chủ được bản thân khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Mặc dù ngay sau vụ tai nạn, gia đình Đức đã bồi thường cho gia đình anh  Hướng 170 triệu đồng và hơn 40 triệu đồng cho lái xe taxi, Công ty TNHH Thịnh Hưng... và Đức luôn thành khẩn khai báo với cơ quan công an. Tuy nhiên, hậu quả Đức gây ra quá nặng nề khiến cho 2 cháu nhỏ con anh Hướng mất đi cả cha lẫn mẹ...

8 năm tù giam là cái giá mà Đức phải trả... vì rượu

 8 năm tù giam là cái giá mà Đức phải trả... vì rượu 

“Bị cáo sử dụng rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng khi tham gia giao thông là coi thường tính mạng, tài sản của người khác. Do vậy bị cáo cần phải được cách ly ngoài xã hội một thời gian để tu tỉnh lại bản thân. Căn cứ vào những bằng chứng trên... TAND TP Hạ Long tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Đức 8 năm tù giam”. - Chủ tọa phiên toà tuyên án.

Bản án trên đã thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật. Bản án này dành cho Đức là thích đáng. Đây cũng là bài học đắt giá cho những kẻ coi thường pháp luật vì đã sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông.