Trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiều ngày 1-3, một phụ nữ gầy mảnh, chừng ngoài ba mươi tuổi đến gặp các đồng chí bảo vệ của Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh thông báo rằng chị nhặt được một tập tiền loại mệnh giá 200.000 đồng ngay trên vỉa hè trước cửa Kho bạc.

t

Chị Vũ Thị Huệ trao lại số tiền 20 triệu đồng cho anh Bùi Tiến Luỹ tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh.

 

Các đồng chí công an và bảo vệ của Kho bạc Quảng Ninh đã kiểm đếm số tiền trên. Tổng số là 100 tờ loại 200.000 đồng, bằng 20.000.000 đồng. Chị cho biết, chị là Vũ Thị Huệ, thường trú tại tổ 8, khu 2, phường Hồng Hải (TP Hạ Long).

Sau khi dùng phương pháp loại trừ đối với những khách hàng đến lĩnh tiền tại KBNN Quảng Ninh vào thời điểm trước đó, các cán bộ nghĩ ngay đến anh Bùi Tiến Luỹ, cán bộ Hội Cựu chiến binh Quảng Ninh vừa đến lĩnh 31.980.000 đồng. Nhận được thông báo yêu cầu đến Kho bạc kiểm đếm số tiền vừa lĩnh, anh Bùi Tiến Luỹ đã hốt hoảng đến Kho bạc Quảng Ninh và nói rõ bị thiếu số tiền 20 triệu đồng, loại tiền có mệnh giá 200.000 đồng.

Các đồng chí bảo vệ và công an Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh đã yêu cầu anh Luỹ tường trình lại hành trình sau khi lĩnh tiền tại Kho bạc. Anh Luỹ cho biết anh ngồi chờ xe đến đón tại phía ngoài hàng rào trước cổng Kho bạc. Trong lúc chờ xe có lấy tờ báo trong cặp ra đọc. Sau đó lên xe về cơ quan thì nhận được điện báo của Kho bạc Quảng Ninh.

Qua kiểm tra thấy đúng vị trí anh Luỹ ngồi đọc báo cũng là vị trí chị Huệ nhặt được tiền, Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh đã trao trả lại số tiền trên cho anh Luỹ trước sự chứng kiến của chị Huệ và nhiều người.

Được biết, chị Vũ Thị Huệ là mẹ của hai đứa con nhỏ, chồng chị là công nhân, bản thân chị ở nhà nội trợ và bán hàng vặt để kiếm sống. Gia đình chị còn nghèo. Chị cười nói với chúng tôi: ‘’Em nghĩ ai đánh rơi số tiền lớn như thế này hẳn sẽ không khỏi xót xa. Gia đình khá giả thì còn đỡ, nếu nghèo thì biết lấy tiền đâu mà đền. Em nghèo, số tiền này là quá lớn đối với gia đình em, nhưng em không thể làm khác được. Em nghĩ người ta cũng như mình, của làm ra mới là của mình...”. Chúng tôi thầm khâm phục tấm lòng của chị.

Không chỉ anh Luỹ vô cùng xúc động và cảm ơn chị Huệ đã trả lại anh số tiền đánh rơi mà chúng tôi, những cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh được chứng kiến sự việc trên cũng rất khâm phục nghĩa cử cao đẹp của chị.