Trái tim được hồi sinh...

Xuân này, gia đình anh chị Nguyễn Tuấn Công - Trần Ngọc Bích (thôn Thủ Dương, xã Hưng Đạo, Đông Triều) càng thêm xuân. Niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt của cả gia đình. Không vui sao được khi con trai út của anh chị là cháu Nguyễn Thành Vinh (sinh năm 2000) được mổ tim miễn phí trở về từ Hàn Quốc rất khoẻ mạnh.

Trái tim được hồi sinh... ảnh 1

Hai mẹ con chị Bích cháu Vinh.

Kể cho tôi về gia đình mình trong những ngày tháng trước khi cháu Vinh được mổ tim, chị Bích không giấu nổi những giọt nước mắt. Hai anh chị lấy nhau được 10 năm, đã có hai cháu, một gái một trai. Vinh là con thứ hai. Những tưởng mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng khi Vinh 4 tháng tuổi, trong một lần đưa cháu đi khám bệnh, cả gia đình mới biết cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ đó, Vinh trở thành tâm điểm chú ý của cả gia đình, họ hàng. Cả nhà không dám cho cậu chạy nhảy chơi đùa nhiều, cũng không dám để Vinh cười to. Vì chỉ cần cười nhiều một chút, chơi lâu một chút là người cháu tím tái, khó thở, mệt mỏi. Từ bé, Vinh đã quen chơithơ thẩn ở nhà một mình, không dám đi đâu xa. Chị Bích kể: "Khoảng thời gian từ hai tuổi đến bốn tuổi, Vinh yếu lắm. Một bên ngực trái của cháu lõm hẳn xuống, sâu như cái chén. Cháu phải đi bệnh viện liên tục vì khó thở. Có hôm sáng cấp cứu ở Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển về, chiều lại khó thở phải đưa đi viện tiếp..." Vợ chồng chị Bích đều là nông dân, quanh năm chỉ trông vào vụ lúa, vụ rau, cũng chỉ đủ ăn, không có phần dư dả. Từ ngày Vinh có bệnh, có bao tiền của anh, chị đều dồn cho con. Nhưng cũng chỉ đủ cho những lần đi cấp cứu, đi Hà Nội khám. Nếu chữa cho Vinh khỏi hẳn thì phải mổ vài ba lần, tốn hàng chục triệu. Vợ chồng chị thương con, nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy.

Thế rồi, niềm vui cũng đến với vợ chồng anh chị và cháu Vinh khi nhận được tin cháu được mổ tim miễn phí. Vinh là cháu bé duy nhất của Quảng Ninh trong số 12 cháu bé được đi phẫu thuật tim ở Hàn Quốc theo chương trình hỗ trợ của tổ chức Sunny Korea thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Vậy là trước Tết Nguyên đán, chị Bích và cháu Vinh lên đường sang Hàn Quốc và Vinh được mổ tim, điều trị từ ngày 18-1 đến ngày 31-1-2007. Vinh là trẻ em Việt Nam có bệnh nặng nhất: bị thông liên thất, lại còn có u máu chèn vào phổi. Nhưng nhờ có những "bàn tay vàngcủa các thầy thuốc ở Hàn Quốc, ca mổ cho Vinh thành công sau 6 tiếng rưỡi đồng hồ. Nói về chuyến đi của hai mẹ con, chị Bích không khỏi xúc động: "Cháu Vinh được khoẻ mạnh như ngày hôm nay là nhờ lòng tốt của tất cả những nhà hảo tâm đã đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp. Mẹ con tôi được Quỹ Bảo trợ trẻ em của xã, huyện, tỉnh động viên tinh thần, lại còn giúp đỡ về kinh phí, lo tiền đi lại, làm hộ chiếu v.v. Có thể nói, tổ chức Sunny Korea và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã cho con tôi một cuộc đời thứ hai..."

Hiện nay, vết mổ của Vinh đã hoàn toàn lành lặn. Cháu đã có thể tự đi bộ đến trường học mà không cần bố mẹ đưa đón như trước đây. Hàng năm, Vinh sẽ được theo dõi sức khoẻ và khám lại miễn phí tại Hà Nội. Một trái tim yếu ớt đã được hồi sinh nhờ những tấm lòng nhân ái...

Cùng chuyên mục