Trận đấu giữa TKSVN và TP Hồ Chí Minh: Có gì phải ầm ĩ

Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Vinatex 2011 đã khép lại với câu chuyện “lình sình” xoay quanh diễn biến trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Than Khoáng sản Việt Nam (TKSVN).

Mọi chuyện dường như chẳng có gì để nói nếu như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu của mình trong việc xử lý những diễn biến mang tính chất bộc phát.

Trận đấu giữa TKSVN và TP Hồ Chí Minh: Có gì phải ầm ĩ ảnh 1
Các cầu thủ nữ đáng thương hơn đáng trách.

CẢ TRỌNG TÀI VÀ BTC ĐỀU KÉM

Khi đội nữ TKSVN bỏ ra sân không thi đấu sau tình huống bị truất quyền thi đấu của thủ môn Nguyễn Thanh Hảo (TKSVN) nhìn trọng tài chính Bùi Quang Thông đứng bất lực mới thấy cám cảnh cho “vị vua” trên sân đấu. Bên ngoài sân cỏ, một thành viên của BTC ông Nguyễn Trọng Thảo và giám sát trận đấu Nguyễn Nam Tiến can thiệp, mải mê thuyết phục TKSVN vào sân thi đấu nhưng cũng chẳng hiệu quả cho thấy cái nền bóng đá nước nhà...  nghiệp dư quá!

Theo đại diện của BTC giải đấu thì đây là một trong những cách xử lý kém cỏi của trọng tài. Ở tình huống như trong trận đấu này trọng tài Thông hoàn toàn có thể yêu cầu TKSVN vào sân tiếp tục thi đấu. Nếu đội này không không đáp ứng, ông Thông có thể cho trận đấu kết thúc, đồng thời báo cáo BTC và xử TKSVN thua 0-3. Nhưng trọng tài Bùi Quang Thông đã không dám sử dụng cái “quyền” của mình. Ông ngây dại đứng giữa sân, đưa ánh mắt cầu cứu tới giám sát và đại diện BTC trước phản ứng thái quá của TKSVN.

Trước sự lúng túng của trọng tài chính Bùi Quang Thông, BTC giải đấu phải quay ra “dỗ” đội TKSVN vào sân đá tiếp. Bởi nếu như trận đấu không tiếp tục diễn ra thì coi như giải đấu đã bị bể và chẳng biết kết quả của nó tiếp tục đi đến đâu. Trong một bài phỏng vấn của một tờ báo, ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF đã rất thẳng thắn nhận định rằng, bóng đá nữ chỉ phát triển hơn phong trào một chút thôi và phải rất nhiều nỗ lực mới duy trì được nó. Có lẽ cái giải đấu chỉ hơn phong trào một chút thôi nên cách điều hành cũng chỉ ở dạng tầm tầm thôi.

XỬ NHẸ ĐỂ CÒN TỔ CHỨC GIẢI TIẾP

Với hành vi tự ý bỏ ra sân làm gián đoạn trận đấu, TKSVN đã bị Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra Quyết định cảnh cáo và phạt 10.000.000đ đối với câu lạc bộ TKSVN, theo Điều 37 và vi phạm Điều 59 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Phạt 3.000.000đ và đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 2 trận kế tiếp ở mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2012 đối với huấn luyện viên Đoàn Minh Hải của CLB bóng đá TKSVN. Phạt 3.000.000đ và đình chỉ làm nhiệm vụ tại khu vực kỹ thuật 3 trận kế tiếp ở mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2012 đối với trợ lý huấn luyện viên Phạm Thanh Tùng của CLB bóng đá TKSVN. Phạt 5.000.000đ và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp ở mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2012 đối với thủ môn Nguyễn Thị Thanh Hảo (số 30) của CLB bóng đá TKSVN vì có hành vi xô đẩy trọng tài.

Thế nhưng đằng sau cái quyết định xử phạt trên vẫn còn nhiều dư âm mà người hâm mộ đang bàn ra tán vào mãi. Hiện tại giải vô địch bóng đá nữ quốc gia chỉ có 6 đội tham gia thi đấu, nghe đâu GT.Thái Nguyên cũng đang mệt mỏi lắm rồi và chẳng biết họ có còn mặn mà thi đấu nữa không. Hà Nội hiện đang sử hữu 2 đội bóng là Tràng An 1 và Tràng An 2, thế nên rất có thể sẽ chỉ còn 1 đội, nếu như giải đấu ngày càng kém hấp dẫn đi. Chính vì vậy dư luận cho rằng việc xử nhẹ TKSVN của BTC cũng là việc giữ cho mình bởi biết đâu nếu xử nặng quá họ bỏ thì lấy đâu ra đội mà tổ chức giải.

Tuy nhiên cũng phải xét trên thực tế rằng trong những năm qua, đội nữ TKSVN đã đóng góp rất nhiều cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Những cái tên như: Bùi Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai Lan hay Lê Thị Thương, Nhiêu Thùy Linh đã thi đấu thành công và góp vào thành tích cao của bóng đá nữ Việt Nam, đây có lẽ là nguyên nhân để TKSVN có thể tự hào về các cầu thủ của mình với lại nhìn các cầu thủ nữ thi đấu mới thây được cái vất vả của họ. Việc phản ứng của các cô gái Vùng mỏ âu cũng là chuyện dễ hiểu nhưng với họ “giận thì ít mà thương thì nhiều”.

Mọi câu chuyện đều đã trôi qua, giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2011 đã khép lại, câu chuyện của TKSVN cũng có hồi kết. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra đã cho thấy bóng đá nữ còn nhiều điều để làm nếu không nó sẽ mãi chỉ hơn giải phong trào một chút mà thôi.

Cùng chuyên mục