Chị Hoàng Thị Năm, sinh năm 1972, dân tộc Tày, sống ở Bản Chuồng, xã Lục Hồn, Bình Liêu mắc bệnh suy thận độ 4. Từ đầu năm nay, chị phải thuê nhà gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chạy thận. Nỗi buồn bệnh tật cùng sự lo lắng cho gia đình khiến chị không an tâm chữa bệnh, mà chỉ muốn về nhà dù biết rằng, chỉ một tuần không chạy thận, tính mạng chị có thể lâm nguy.
Là phụ nữ ở miền núi, quanh năm suốt tháng chị Năm chỉ biết làm việc, chăm lo cho gia đình. Đến khi thấy người mệt mỏi, ốm yếu, chị mới đi khám bệnh. Bác sĩ nói chị bị huyết áp cao. Điều kiện kinh tế khó khăn, chị Năm chỉ uống một, hai đợt thuốc rồi lại lao vào công việc. Đến khi người bải hoải, mặt phù thũng, chị mới lại đi khám bệnh tiếp. Lần này, chị khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ kết luận chị bị suy thận giai đoạn cuối, phải thường xuyên chạy thận. Vậy là từ tháng 2-2013, chị phải thuê nhà gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thuận tiện cho việc một tuần chạy thận 3 lần. Mỗi tháng, từ tiền thuê nhà trọ, ăn uống đến tiền thuốc thang, đi lại, chị dè xẻn lắm cũng mất từ 3 đến 4 triệu đồng. Số tiền này đang là quá sức đối với hoàn cảnh gia đình chị.
Chị Năm tâm sự: “Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi. Ông bà già yếu rồi. Hai vợ chồng còn nuôi 3 con. Con lớn học hết lớp 12 nhưng mẹ ốm bệnh nên không đi học nữa mà giờ đi làm tự do, lúc có việc lúc không. Hai đứa còn lại, một cháu học lớp 10, một cháu học lớp 7. Cả nhà chỉ biết sống dựa vào bốn sào ruộng, 1ha rừng. Khi tôi còn khoẻ, hai vợ chồng làm ruộng, rồi đi làm thuê, tằn tiện cũng đủ cả 7 người ăn. Bây giờ, chỉ có một mình chồng tôi làm mà gánh đến 7 người, trong đó tôi ốm đau bệnh tật thế này…”. Nói đến đây, mắt chị Năm ngấn nước. Chị kể: “Hai đứa bé nhà tôi vào học được 1 tháng rồi, nhà trường bắt đầu thu tiền học mà chưa có tiền để nộp. Chúng học xa, tôi xin các bác bên ngoại được hai cái xe đạp nhưng xe hỏng suốt, nghe con gái nói nhiều hôm đi học về phải dắt bộ mấy cây số. Thằng con trước hôm khai giảng không có cặp sách, bác nó lại cho trăm nghìn đi mua. Còn sách giáo khoa, vợ chồng tôi đều đi xin. Nghe thằng bé bảo, sách mẹ xin về rách hết rồi, học làm sao được mà tôi chỉ biết khóc. Con gái còn bảo, mẹ đi bệnh viện, cả nhà toàn ăn rau, đến cả mỡ để xào rau cũng không có. Tôi về nhà vay mượn tiền đi viện, nghe thấy thế mà đau lòng quá. Chắc tôi phải bỏ viện mà về thôi…”.
Gia cảnh khó khăn, chị Năm vừa đi viện vừa tìm cách xoay xở cuộc sống. Mấy tuần nay, chị Năm nhờ người quen gửi rau từ Bình Liêu về Hạ Long để chị mang bán. Thế nhưng, vốn liếng, phương tiện đi lại không có, lại thêm 3 buổi sáng chạy thận/tuần nên chị Năm cũng chỉ làm ngày có, ngày không. Chị muốn tìm được công việc bán thời gian phù hợp với điều kiện sức khoẻ, thời gian nhưng mãi mà chưa tìm được. Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh của gia đình chị Năm, chị Lương Thị Sủi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lục Hồn cho biết: “Gia đình chị Năm có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện, chồng chị Năm là anh Vi Văn Khang một mình cáng đáng cuộc sống cả gia đình. Từ ngày chị Năm đi bệnh viện, anh Khang càng vất vả hơn vì vừa phải lo tiền cho các con ăn học, vừa lo tiền chữa bệnh cho vợ. Vợ chồng chị ấy rất cần nhận được sự giúp đỡ”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Chị Hoàng Thị Năm, Bản Chuồng, xã Lục Hồn, Bình Liêu. Số điện thoại: 01653833452.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582.
Hoàng Quý