Gần đây, hàng loạt các ca sĩ tên tuổi đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài bỗng “đổ bộ” về diễn trong nước với tần suất live show dày đặc. Những cuộc trở về này, ngoài những lý giải về nỗi-nhớ-quê thì còn có thêm một lý do nữa, đó là vì “miếng bánh” cát-xê rất lớn mà họ nhận được sau mỗi lần về biểu diễn như thế.
Anh em ta về cùng nhau “lai-sâu” nào…
Với vô số những kêu ca về dòng nhạc trẻ hiện nay thì việc những người có tuổi (thậm chí là… “chưa-có-tuổi”) quay về với dòng nhạc xưa với những bài hát nhạc “sến” dễ nghe, dễ nhớ là điều không khó đoán. Mà những dòng nhạc đó, trong nước rất ít ca sĩ hát được và khẳng định tên tuổi. Điểm tên có thể kể trên đầu ngón tay như Ánh Tuyết, Đức Long hay một vài gương mặt khác.
Bán đĩa không “đã”, gần một năm trở lại đây, một trào lưu mới trong các ca sĩ hải ngoại là về Việt Nam hát. Mặc cho hát trong chỉ một đêm nhạc hay công phu hơn là tổ chức một live show thì họ vẫn… về!
Trong năm nay, có thể điểm tên các ca sĩ hải ngoại “đua nhau” về nước biểu diễn như: Lưu Bích, Tuấn Vũ, Giao Linh, Phi Nhung, Hương Lan, Minh Tuyết, Trường Vũ, Thủy Tiên, Thúy Anh, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Ý Lan, Đức Huy, Thanh Tuyền, Lệ Thu, Ngọc Ánh…
Tuấn Ngọc đã đình đám với live show “Riêng một góc trời” hồi tháng 8 vừa rồi. Sau đó, anh cũng đã kịp cùng cô em gái Thanh Hà mạnh dạn “Bắc tiến” tổ chức liveshow “Nối vòng Việt Nam” tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam.
Mới đây nhất, có vẻ như “nóng lòng” trước trào lưu đàn anh đàn chị “kéo nhau” về Việt Nam biểu diễn mà ca sĩ hải ngoại Quang Lê cũng đã kịp họp mặt báo giới trong nước tại Hà Nội để thông báo về Live show sắp tới của mình sẽ được tổ chức sau… ba tháng nữa với nhiều hứa hẹn. Liệu đây có phải là một động thái “đặt gạch giữ chỗ” của Quang Lê?
Chắc thế nên trào lưu ca sĩ hải ngoại ồ ạt về Việt Nam mới nóng lên? Chắc thế nên một ca sĩ đã biểu diễn đủ một vòng live show chào và tạm biệt rồi vẫn cố nán lại tạm biệt thêm gần chục lần nữa? Chắc thế nên hết anh chị em này về hát, mới thêm anh chị em nọ, và anh chị em nọ cũng không quên thăm dò dư luận bằng cách tiết lộ bí mật rằng mình cũng sẽ sắp về nước làm live show?
Tất nhiên, khán giả có yêu thích thì ca sĩ mới có cơ hội để về nước biểu diễn. Điều đó là không thể phủ nhận được khi những đêm diễn của các ca sĩ hải ngoại ở hàng ghế khán giả luôn chật kín chỗ ngồi. Trong khi thị trường nhạc hải ngoại sau những thời gian đình đám cũng đã lắng xuống vì nhiều lí do, phần vì kinh tế, phần vì khán giả cũng đã quá quen mặt với ca sĩ, chẳng lẽ tuần nào cũng đi xem ca sĩ đó hát mấy bài hát đó thôi sao?
Có vẻ như, thị trường âm nhạc Việt Nam đang là một miếng bánh béo bở cho các ca sĩ hải ngoại về chia nhau. Và cái sự chia nhau đó, khó lòng mà tìm thấy một mẩu bánh vụn nào rơi vãi…