“Cái sự yêu” của diễn viên, NSƯT Lê Vân đang gây xôn xao dư luận với những thông tin khen chê, mỉa mai, cảm thông ngược chiều nhau.
“Nhộn nhịp” chuyện “yêu” của Lê Vân
Chẳng thấy có câu hỏi nào về nghề diễn viên hay điện ảnh Việt Nam ra sao, mặc dù đó mới chính là thứ đã làm nên một Lê Vân mà ai cũng biết chứ không phải là chuyện Lê Vân đã yêu ai.
Có lẽ ban tổ chức cũng mong muốn có những câu hỏi theo hướng đó nên màn hình 100 inch để ngay cạnh bàn giao lưu của Lê Vân liên tục chiếu các trích đoạn Chị Dậu hay Bao giờ cho đến tháng 10, thế nhưng cũng chẳng tạo nên sự quan tâm của ai ngoại trừ chính Lê Vân với câu nói “Nhìn mình ngày đó đẹp quá” làm khán giả được một phen cười ồ lên.
Đó cũng là phút nhẹ nhàng nhất trong cuộc giao lưu trước khi nó bị đun nóng lên bằng những câu hỏi ngày càng nặng nề, đôi lúc mang tính chỉ trích.
Câu hỏi “Chị lên án cha mình ngoại tình làm mẹ và chị em chị đau khổ nhưng cũng chính chị lại thần tượng người yêu của mình, một người đã có vợ con, như vậy có phải là mâu thuẫn” đã làm Lê Vân bối rối mất một lúc.
Câu trả lời “Số phận bắt tôi phải thế” chưa đủ sức thuyết phục bạn đọc tham gia giao lưu và mặc dù không được Lê Vân xếp vào danh sách câu hỏi được trao thưởng nhưng những tràng pháo tay của độc giả đã khẳng định đây là câu hỏi được khen ngợi nhất.
Trên các trang báo hay các diễn đàn online, tình cảm của bạn đọc cũng có sự thay đổi, những cảm xúc chia sẻ, cảm thông ban đầu bị thay dần bằng sự bức xúc, thất vọng. Có nhiều người thậm chí còn lên án Lê Vân với những tội danh nặng nề như: “bất hiếu”, “tham lam”, “cướp đoạt hạnh phúc của người khác”…
Tuy nhiên, chính thái độ cha mẹ nghệ sĩ Lê Vân lại được nhiều người kính phục. Cả NSND Trần Tiến và nghệ sĩ Lê Mai đều hết sức bênh vực, chia sẻ với những tâm tư của con mình, bảo vệ con trước dư luận bất lợi. Nhiều ý kiến của bạn đọc đã cho rằng “Dù Lê Vân nói nhiều điều không tốt về cha mẹ cô, nhưng với những gì họ đang làm cho cô, ta có thể tin họ là những người cha, người mẹ tốt”.
“Thời” của tự truyện?!
Nóng nhất trên các trang báo hiện nay xung quanh cuốn tự truyện của Lê Vân có lẽ là những lời trần tình của NSƯT Thanh Tú trên báo Tiền Phong. Một trong những điều được coi là hấp dẫn nhất là chi tiết nghệ sĩ Thanh Tú tiết lộ ra người yêu đầu đời của Lê Vân là đạo diễn opera Văn Hà.
Đây là chi tiết được Lê Vân giấu giếm khá kỹ trong cuốn tự truyện và cũng là bí mật được tranh luận nhiều nhất kể từ khi cuốn sách ra đời.
Như vậy, bên cạnh thành công về mặt doanh thu, tự truyện Lê Vân vẫn đang tiếp tục là đề tài bàn luận nóng bỏng, thậm chí đã có ý kiến cho rằng nên làm bộ phim dựa theo cuốn tự truyện “Lê Vân Yêu và Sống”, bảo đảm sẽ đắt khách (?!).
Còn trong khi chờ đợi một bộ phim như vậy xuất hiện, độc giả trong cả nước có lẽ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những câu chuyện được dự báo sẽ còn sốc hơn chuyện “yêu” của Lê Vân, qua những cuốn tự truyện của những con người cũng không kém phần nổi tiếng như Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa - người cùng thời với Lê Vân - hay những ngôi sao nhạc nhẹ hiện nay như ca sĩ Thanh Lam và cựu hoa hậu nổi đình nổi đám Hà Kiều Anh.
Không biết những cuốn tự truyện này sẽ nói ra những sự thật gì hay chỉ 80% sự thật như Hà Kiều Anh đã tuyên bố, chỉ biết rằng nội những cái tên trên đã đủ đảm bảo thành công về mặt doanh thu các cuốn tự truyện đó. Có lẽ, người lo lắng nhất trước các thông tin này chính là những người đã từng có quan hệ với các nhân vật trên, không biết mình sẽ bị bêu ra như thế nào?
Sau thời của “đủ bản lĩnh để không chồng mà có con” nay người ta đang bắt đầu qua thời của “đủ bản lĩnh để lôi hết chuyện riêng tư ra với bàn dân thiên hạ”.