Tối ngày 27-5, Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Quảng Ninh bỗng trở lên sôi động khác thường. Người ra, người vào tấp nập, điện sáng trưng, loa và mic được chuẩn bị đầy đủ. Và đặc biệt, 70 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng 50 em khiếm thính, khuyết tật ở đây đã ngồi ngay ngắn trong hội trường. Hôm đó, các em sẽ là “nhân vật chính” của buổi giao lưu với các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Báo Quảng Ninh và các anh chị sinh viên của Học viện Báo chí - Tuyên truyền Hà Nội.
Mở đầu buổi giao lưu là những trò chơi, những bài hát tập thể khiến cho không khí hội trường rôm rả hẳn lên. Các em hào hứng tham gia các trò chơi mà người quản trò đưa ra. Có thưởng, có phạt, được hát, được chơi, các em trở nên bạo dạn hơn và gần gũi hơn với các anh chị đoàn viên thanh niên. 8 giờ tối, buổi giao lưu bắt đầu. Những bài hát dành cho thiếu nhi được các anh chị đoàn viên, sinh viên thể hiện thật ngộ nghĩnh nhưng cũng thật hay. Các em hào hứng vỗ tay và hát theo. Ngồi ở dưới, cô bé Tằng Cẩu Múi, năm nay mới học lớp 1, cười nói với tôi: “Vui quá chị nhỉ, tí nữa em cũng sẽ lên hát, lên tham gia trò chơi với các anh chị”.
Các em đang nói về bức tranh của mình trong buổi giao lưu.
Không chỉ được hát và nghe hát, còn có những trò chơi rất hấp dẫn, được tổ chức. Cuộc thi “vẽ tranh nhanh” với sự tham gia của 7 em nhỏ. Khi các em mang tranh lên và thuyết trình về bức tranh của mình, người xem ai cũng xúc động vì sự ngộ nghĩnh và trí tưởng tượng phong phú của các em. Đó là em Nam với bức tranh “Nôbita đá bóng”; đó là Ly với bức tranh có thật nhiều kẹo “để chia cho các mẹ và các anh chị ăn...” Sau cuộc thi vẽ tranh, các em được chia đội để thi hát những bài hát về con vật. Không khí hội trường thật sôi động với màn thi này. Tiếng hát xen lẫn tiếng cười không dứt. Các sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền còn thành lập cả một “Tốp ca xung kích” và hát tất cả những bài hát mà các em yêu cầu. Hôm đó, các em nhỏ ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chính là những khán giả đặc biệt mà! Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét “hát nữa, hát nữa” vang lên không ngớt.
Đó chỉ là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế 1-6 năm nay tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Quảng Ninh. Có thể nói, hiện nay các em đang được quan tâm, chăm sóc với nhiều tình yêu thương. Em Vũ Thị Hương, năm nay học lớp 4, khoe với chúng tôi: “Chúng em thường xuyên được nhận quà của các cô, các bác trong tỉnh. Nhưng, hôm nay là lần đầu tiên vừa được các anh chị tặng quà, vừa được hát và chơi thế này, em thích lắm...!”. Mỗi em ở Trung tâm đều có những hoàn cảnh, những mảnh đời khác nhau, nhưng cũng đều giống nhau là thiếu thốn tình thương yêu của cha, mẹ đẻ. Các em về với Trung tâm, được bàn tay của các mẹ chở che. Tối nay, 120 trái tim nhỏ bé lại một lần nữa được sưởi ấm, được nhân lên những niềm vui. Còn đối với Hồng Nhung, sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền thì “Em vừa được chơi với các em, vừa thực tập tác nghiệp. Qua chuyện trò, em hiểu hơn cuộc sống của các em nhỏ nơi đây. Chắc chắn, khi về trường, em sẽ có bài viết về chuyến đi này, về buổi giao lưu vui vẻ này!”.
Những món quà của Quỹ Từ thiện Báo Quảng Ninh, của Chi đoàn thanh niên Báo Quảng Ninh và của các sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền đã được cô Ngô Thị Loan, Giám đốc Trung tâm, thay mặt các em đón nhận. Phần quà tuy chưa thật nhiều, giá trị tuy chưa thật lớn, nhưng ý nghĩa và tình cảm ẩn chứa trong đó quả khó diễn tả. Buổi giao lưu kết thúc trong sự tiếc nuối của các em nhỏ và các anh chị đoàn viên thanh niên. Tuy đã muộn, nhưng các em vẫn cố nán lại, vẫy những bàn tay nhỏ xíu, hẹn lần sau gặp lại...