Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND huyện Tiên Yên, tính đến ngày 15-2, toàn huyện có 186 con trâu, bò, nghé bị chết rét. Trong đó chỉ tính riêng xã Phong Dụ đã có 102 con trâu, bò, nghé chết rét.
Đây là tổn thất rất lớn đối với những người dân của xã nghèo như xã Phong Dụ. Dẫu là người rất có kinh nghiệm và rất nhanh nhạy với thị trường, nhưng ông Hoàng Đông thôn Khe Xóm, xã Phong Dụ cũng chỉ bán vớt vát được 1 con nghé và một con trâu đang có nguy cơ bị chết rét với số tiền hơn 800 nghìn đồng. Trong khi giá thực tế phải gấp 7 đến 8 lần. Ông Đông cho biết, ông còn là người biết xoay sở, chứ nhiều hộ đành chịu mất trắng, hoặc đành… ăn thịt trâu cho qua ngày...
Chị Trần Thị Trấn bất lực nhìn chú nghé gần 2 năm tuổi, niềm hy vọng của gia đình chị trông vào đó để bán đi có được tiền trả nợ ngân hàng đang nằm giãy giụa chờ chết do rét
Chưa bao giờ người dân trong xã Phong Dụ chứng kiến 1 đợt rét đậm, rét hại gây hậu quả nặng nề như vậy. Họ phải tìm tất cả những gì có thể cho trâu ăn được, thậm chí cả những cành tre gai.
Mặc dù UBND huyện Tiên Yên đã có văn bản chỉ đạo các địa phương trong huyện không được chăn thả trâu bò, hoặc nhốt trâu bò ngoài ruộng, nhưng do nhiều hộ quá nghèo, không có thức ăn dự trữ cho trâu bò, nên họ vẫn buộc phải thả trâu bò ngoài ruộng, vì nếu không chúng cũng chết đói.
Nhiều hộ buộc phải chặt ngô non ở ruộng để làm thức ăn cho trâu bò cho qua đợt rét này.