Trẻ ngộ độc thuốc như “cơm bữa”!

Cha mẹ tự làm “bác sĩ” rồi “bắt mạch - kê toa” và đi mua thuốc về điều trị cho con; cho trẻ uống luôn cả thuốc dành cho người lớn và để trẻ uống nhầm thuốc... khiến cho tình trạng trẻ bị ngộ độc thuốc diễn ra đáng báo động trong thời gian qua.

Cho trẻ uống thuốc người lớn

Ngày 6/3, khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bé Lý Ngọc M., 9 tuổi, ngụ tại quận 6, TPHCM nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Theo chị Nguyễn Thị H - mẹ của bé, trước đó, bé nói nhức đầu nên đã cho bé uống 1 viên thuốc phenobarbital 0,100g màu hồng.

Sau đó không lâu M. chìm vào hôn mê, thở yếu phải cấp cứu. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, M. được đặt nội khí quản giúp thở, rửa dạ dày để loại trừ độc chất. Theo các bác sĩ, viên thuốc Phenobarbital 0,100g màu hồng mà M. “được” uống là do người cô của bé dùng để trị bệnh tâm thần!

Theo bác sĩ Minh Tiến- Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi đây luôn thường xuyên chứng kiến ngộ độc thuốc kiểu như vậy.

Mới đây, vào cuối tháng 1/2008, cháu Nguyễn Đức Minh, 2 tuổi con của chị Nguyễn Thị Huyền ở tại Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh (TPHCM) bệnh cảm lạnh.

Thấy con kém ăn, mất ngủ, thay vì phải đưa con đến bệnh viện, chị Huyền trở thành “bác sĩ” rồi tự ý mua và cho con uống thuốc kháng histamine vì cho rằng con bị sổ mũi?! Tuy nhiên, một ngày sau, bé Minh đã bị ngộ độc vì người mẹ cho uống thuốc quá liều và là loại thuốc dành cho người lớn.

Trường hợp khác là bé Võ Dạ Minh., 7 tháng tuổi, nhà ở quận Tân Bình bị sổ mũi và khò khè, chị Hoa- mẹ cháu đã đưa đi khám bệnh và uống thuốc nhưng vẫn không hết. Quá sốt ruột vì bệnh tình của con, chị Hoa lấy luôn thuốc sổ mũi mà mình vẫn thường uống cho bé uống 2 lần, mỗi lần nửa viên.

Khoảng 2 giờ sau khi uống liều thứ 2, bé bỗng ưỡn cổ, mắt nhìn lên, gồng hai tay liên tục phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Minh bị ngộ độc thuốc kháng histamin dành cho người lớn.

Theo bác sĩ Minh Tiến, ngày 2/3 vừa qua, nơi đây tiếp nhận bé Nguyễn Thị Th. 4 tuổi, ở quận Tân Phú, cũng do ngộ độc thuốc từ sự bất cẩn của người lớn.

Qua khai thác bệnh sử, mẹ bé cho biết vì thấy con cảm lạnh, ngủ li bì, muốn con chóng lành bệnh nên cho con uống thuốc Phenobarbital 0,1g mà không biết đây là loại thuốc điều trị bệnh động kinh cho người lớn, trong khi trẻ bị nhiễm hô hấp.

Không cấp cứu kịp, 80% tử vong

Thông tin từ Khoa Cấp cứu Bệnh viện 115 TPHCM, mỗi tháng nơi đây tiếp nhận hơn 300 ca cấp cứu, trong đó có trên 15 ca ngộ độc thuốc do người thân và bệnh nhân thiếu hiểu biết. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 TPHCM, tuần nào cũng cấp cứu 3-5 ca ngộ độc từ các loại thuốc vì những “bác sĩ” tay ngang.

Theo bác sĩ Minh Tiến, tình trạng đã trở nên báo động hơn khi năm 2007 nơi đây tiếp nhận hơn 120 ca ngộ độc thuốc cấp. Tính riêng từ tháng 1/2008 đến nay, đã có 10 trường hợp nhập viện điều trị.  Trong đó, ngộ độc thuốc Paracetamol cũng diễn ra phổ biến, chiếm 20% số ca.

Khảo sát từ người thân của các bệnh nhân cho thấy, đa số liều Paracetamol cho mỗi lần uống 10-15mg/kg/lần, tối đa 40-60mg/kg/ngày nhưng họ đều dùng liều gấp đôi vì… cho con mau lành bệnh.

Đó là chưa kể không ít người khi được hỏi đã cho biết, dùng rất đúng liều từ hướng dẫn của người bán thuốc nhưng vừa cho trẻ dùng thuốc uống vừa dùng thuốc nhét hậu môn cùng lúc.

“Tình trạng ngộ độc thuốc cũng xảy ra nhiều do kháng histamin trị sổ mũi. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, loại ngộ độc thuốc kháng histamine đứng thứ hai trong ngộ độc trẻ em. Nếu không được cấp cứu kịp thời tỷ lệ tử vong từ ngộ độc thuốc là 80%, hơn nữa khi xảy ra ngộ độc thuốc thường để lại là tổn thương đến gan, tim mạch và thần kinh”- Bác sĩ Minh Tiến  cho biết.