Tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 30-4-1975 lịch sử đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc, dấu ấn không bao giờ phai trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Để có được ngày đất nước thống nhất, hàng vạn người đã vĩnh viễn không bao giờ trở về hoặc để lại một phần xương máu nơi chiến trường; biết bao người mẹ, người vợ đã mất chồng, mất con. Nén nỗi đau riêng, họ vẫn một lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc, cống hiến trọn cuộc đời cho nền độc lập của dân tộc. Nhằm tôn vinh và tri ân, Đảng, Nhà nước ta đã trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (VNAH) cho các mẹ có con hy sinh vì Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh (bên phải), thăm Bà mẹ VNAH Trương Thị Tám, thôn Nghĩa Bắc, xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Hữu Duy
Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh (bên phải), thăm Bà mẹ VNAH Trương Thị Tám, thôn Nghĩa Bắc, xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: Hữu Duy

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 319 Bà mẹ VNAH, trong đó có 35 mẹ còn sống. Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh luôn quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ VNAH còn sống.

Điển hình như Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc đời sống mọi mặt, vun đắp tinh thần để các Bà mẹ VNAH được vui sống trong quãng đời còn lại. Từ năm 1995-2013 (năm mẹ mất) cán bộ công chức KBNN tỉnh nhận chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Được, tỉnh Quảng Nam. Đến tháng 10-2014, KBNN tỉnh tiếp tục nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan (SN 1927, trú tổ 2, phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên). Mẹ có 2 người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là Đinh Xuân Lý (hy sinh tháng 10-1969) và Đinh Văn Tương (hy sinh tháng 9-1972). Bên cạnh số tiền phụng dưỡng hàng tháng, cán bộ, công chức KBNN tỉnh thường xuyên tới thăm hỏi sức khỏe, tặng quà mẹ nhân dịp lễ, Tết... mong mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục lớp trẻ phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp xây dựng quê hương. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc KBNN tỉnh, khẳng định: “Việc được phụng dưỡng các Bà mẹ VNAH là niềm vinh dự của cán bộ, công chức KBNN tỉnh. Vào các dịp lễ, Tết, cán bộ, công chức đơn vị đều đến tặng quà, thăm sức khỏe mẹ. Chúng tôi rất xúc động khi được gặp gỡ, nghe mẹ trò chuyện về những người con đã hy sinh và cuộc sống hiện tại của mẹ. Mẹ cũng chia sẻ rằng, bằng những việc làm thiết thực, ân tình của KBNN tỉnh mà cuộc sống của gia đình mẹ tốt hơn”.

KBNN tỉnh chỉ là một trong rất nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh được vinh dự nhận phụng dưỡng, chăm sóc các Bà mẹ VNAH. Các địa phương, đơn vị còn vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực ủng hộ và tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng cách tiết kiệm chi trong phần thu nhập cá nhân hoặc trích quỹ phúc lợi của đơn vị để ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Những nghĩa tình ấy đã kịp thời động viên về mặt tinh thần, giúp đỡ cải thiện đời sống vật chất, góp phần làm vơi đi những nỗi đau để các Bà mẹ VNAH có cuộc sống tốt hơn. Tổng Công ty Đông Bắc đã có quyết định trích tiền đóng góp từ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị thực hiện các hoạt động phụng dưỡng suốt đời mẹ VNAH, xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội… Tiêu biểu như Công ty TNHH MTV 397 hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà cho gia đình mẹ VNAH Phạm Thị Nết (91 tuổi, khu Vĩnh Quang 2, thị trấn Mạo Khê, Đông Triều); Công ty TNHH MTV 618 cũng hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà cho gia đình mẹ VNAH Phạm Thị Loan (87 tuổi, thôn Phúc Đa, xã Tân Việt, Đông Triều)…

CBCC Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan, tổ 2, phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên), tháng 10-2014. Ảnh tư liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh
CBCC Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Lan, tổ 2, phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên), tháng 10-2014. Ảnh tư liệu của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Từ năm 2007, Công ty Than Hà Tu nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Tô Thị Đắc (SN 1920, ở khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long), có chồng và 2 con trai hy sinh trong kháng chiến. Mẹ Đắc cho biết: Từ ngày chồng, con của mẹ hy sinh, mẹ luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc về cả vật chất và tinh thần của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hàng xóm… Hàng tháng, mẹ đều được nhận trợ cấp tiền tuất trên 2 triệu đồng; trợ cấp người cao tuổi 300 ngàn đồng; Công ty CP Than Hà Tu nhận phụng dưỡng chăm sóc; nhiều cơ quan, đoàn thể khác thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà cho mẹ vào những dịp lễ, Tết.

Trong phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, nhiều năm qua, Tỉnh Đoàn thường xuyên có những hoạt động tri ân hiệu quả thông qua các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” như: Đi tìm địa chỉ đỏ, công tác Trần Quốc Toản, Áo lụa tặng bà; cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt”, Lễ thắp nến tri ân… Hội đồng Đội các cấp tổ chức cho thiếu niên, nhi đồng thăm hỏi, động viên, dọn dẹp nhà cho các Bà mẹ VNAH, gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người có công với cách mạng.

Cùng chung tay với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, từ năm 1992-2011(năm mẹ mất), Hội Nhà báo tỉnh nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Trần Thị Bưởi (xã Đại Mỹ, huyện Đại Hưng, tỉnh Quảng Nam); đến tháng 1-2015, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH Trương Thị Tám (SN 1935, trú thôn Nghĩa Bắc, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), có 2 con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...

Theo Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13, trong số 319 Bà mẹ VNAH tỉnh hiện có, có 29/194 mẹ mới được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH” còn sống. Đối với những mẹ mới được phong tặng, Sở LĐ-TB&XH đang phối hợp tuyên truyền, vận động các địa phương, doanh nghiệp chủ động nhận phụng dưỡng các mẹ, coi đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, báo đáp, tri ân công ơn lớn lao của các mẹ.

Tường Vi

Cùng chuyên mục