Theo kết quả khảo sát của Bộ LĐ-TB&XH, hiện hầu hết gia đình chính sách có công với cách mạng ở Quảng Ninh đều có mức sống tối thiểu ngang bằng hoặc hơn mức trung bình của toàn tỉnh, không có hộ nào thiếu đói hay ở trong những ngôi nhà sập sệ...
Hiện nay toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng đối với 14.372 người có công, với kinh phí hơn 14 tỷ đồng mỗi tháng. Trong đó có 4.882 thương binh, 4.259 người nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ, 3.448 người hưởng chế độ tuất, còn lại là đối tượng lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang... Tất cả đều được các cán bộ chính sách địa phương thực hiện chế độ chi trả nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đưa trực tiếp đến tay người nhận. Nhờ vậy, mặc dù số tiền chi trả và đối tượng nhận lớn, lại thường xuyên có biến động, song từ nhiều năm nay, Quảng Ninh chưa để xảy ra trường hợp sai sót đáng tiếc nào.
Các thương binh, người có công được Trung tâm Điều dưỡng TB và NCC tổ chức lên Thủ đô viếng Lăng Bác.
Nếu như việc chi trả chế độ hàng tháng cho người có công và thân nhân của họ đã trở thành nề nếp thì đối với những trường hợp chi trả trợ cấp đột xuất, công việc có nhiều phức tạp hơn. Hiện nay trong số đối tượng người có công không lưu giữ được giấy tờ liên quan, phần lớn đều chuyển từ địa phương khác đến. Điều này gây khó khăn không nhỏ trong công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ để giải quyết chế độ. Thế nhưng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, những khó khăn vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ. Các hồ sơ đủ điều kiện nhanh chóng được hưởng trợ cấp. Những hồ sơ còn khuyết, thiếu cũng được hướng dẫn bổ sung trên cơ sở linh động sáng tạo mà vẫn chính xác, đảm bảo không để sót đối tượng đáng được hưởng mà không có chế độ. Chính từ sự cố gắng này nên trong những năm gần đây Quảng Ninh lần lượt thực hiện dứt điểm các đợt trợ cấp đột xuất với số lượng lớn lên đến vài chục nghìn người có công, với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Điển hình như chế độ cho bộ đội tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên trước năm 1960; chế độ cho dân quân du kích tham gia kháng chiến chống Mỹ; quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong quân đội v.v... Chỉ tính từ đầu năm đến nay, qua đầu mối Sở LĐ-TB&XH, tỉnh đã giải quyết trợ cấp 1 lần cho trên 100 thân nhân người tham gia kháng chiến chết trước năm 1995 và người tham gia kháng chiến được tặng Huân, Huy chương kháng chiến.
Bên cạnh việc thực hiện chi trả chính sách, trong những năm qua, các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã dành sự quan tâm, đầu tư cho công tác chăm sóc người có công. Hàng năm các đối tượng thương, bệnh binh đều được hưởng chế độ chăm sóc sức khoẻ tại nhà hoặc điều dưỡng tại các trung tâm trên địa bàn. Năm 2010 vừa qua, đã có trên 2.000 đối tượng được hưởng chế độ này và năm 2011, dự kiến kế hoạch là cho trên 2.700 người; trong đó 6 tháng đầu năm đã chuyển kinh phí điều dưỡng tại gia cho 548 đối tượng, điều dưỡng tập trung cho 753 đối tượng. Ngoài ra, theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện có hàng chục ngàn người thuộc đối tượng chính sách của tỉnh đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; chưa kể còn có thêm hơn 600 đối tượng đã được xét duyệt, đang chờ ra quyết định... Nói tóm lại, với các dịch vụ y tế ưu đãi, nhanh chóng, thuận tiện như hiện nay thì việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là một trong những biện pháp chủ động và có hiệu quả trong việc thực hiện chế độ chăm sóc sức khoẻ cho người có công.
Bên cạnh đó, đã thành truyền thống tốt đẹp, mỗi khi tết đến xuân về hoặc các ngày lễ lớn của dân tộc, những người có công luôn được địa phương, đoàn thể, tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà, tri ân những đóng góp của họ. Dịp Tết nguyên đán Tân Mão vừa qua, gần 200.000 lượt đối tượng người có công và thân nhân của họ đã được nhận quà với tổng giá trị trên dưới 27 tỷ đồng. Dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7 này, dự kiến sẽ có 19.000 đối tượng được nhận quà của UBND tỉnh, trị giá trên 4 tỷ đồng, 17.000 đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước, trị giá 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt, từ 27-7 năm nay, lần đầu tiên đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ cũng được nhận quà...
Đây là sự động viên, khích lệ lớn lao đối với các thương, bệnh binh vươn lên làm chủ cuộc sống, cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh xương máu cho đất nước.
Một điều nữa cũng thật đáng ghi nhận trong hoạt động chăm sóc người có công, đó chính là sự không ngừng phát triển của quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Trong 5 năm gần đây, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" luôn nhận được sự ủng hộ, đóng góp của tất cả các tầng lớp nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2010, nguồn quỹ này của tỉnh đã huy động xã hội hoá được gần 700 triệu đồng; quỹ cấp huyện, cấp xã huy động được số lượng còn lớn hơn, nâng tổng quỹ của 3 cấp lên hơn 8,2 tỷ đồng. Điều này cho thấy tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đã thấm nhuần trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ nguồn quỹ này, tỉnh và các địa phương đã hỗ trợ xây, sửa hàng trăm ngôi nhà cho gia đình chính sách có công với cách mạng, tu bổ, nâng cấp nhiều nhà bia, nghĩa trang liệt sĩ. Từ đầu năm đến nay, 140 gia đình thương binh liệt sĩ và người bị nhiễm chất độc hoá học được hỗ trợ xây, sửa nhà với tổng kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Trong đó 81 nhà xây mới, 59 nhà sửa chữa, tất cả đều với quy mô, thiết kế vững chãi, với tổng giá trị mỗi căn nhà từ 80 triệu đến vài trăm triệu đồng.
Đây quả thực là những cố gắng vượt bậc của tỉnh, khẳng định sự tri ân với những người có công trên địa bàn Quảng Ninh.
| Ý KIẾN NGƯỜI TRONG CUỘC Bệnh binh (hạng 1/3) Bùi Văn Thỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Hạ Long: Nếu nói về việc đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công, thương binh - gia đình liệt sĩ nói chung, thì tôi khẳng định rằng Quảng Ninh là một trong những địa phương trong cả nước làm tốt nhất. Là những thương, bệnh binh được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt, chúng tôi đều ý thức được điều đó. Cũng như vậy, các đối tượng bị nhiễm chất độc da cam mấy năm gần đây đã được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Từ việc đảm bảo chế độ chính sách đến việc vận động kêu gọi các cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm hỗ trợ sửa sang nhà ở v.v... Quảng Ninh đều thực hiện rất có hiệu quả. Tuy nhiên, đó là những đối tượng đã được xét công nhận, còn rất nhiều những người khác cùng hoàn cảnh mà chưa được giải quyết chế độ. Nguyên nhân vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chủ yếu do khâu thủ tục chưa kịp thời, có lúc còn cứng nhắc. Nhiều trường hợp các đối tượng không được xét công nhận là đối tượng bị nhiễm chất độc da cam chỉ vì cán bộ phụ trách công việc này ở cấp phường, xã chưa sâu sát, giải quyết thủ tục chậm, không năng động, linh hoạt, dẫn đến quá hạn xem xét… Thêm nữa, hiện nay chúng ta đều thấy di chứng của chất độc da cam đã để lại hậu quả không chỉ với con đẻ của người bị nhiễm mà đã đến thế hệ thứ ba là các cháu nội, ngoại của họ. Thế nhưng chính sách trợ cấp cho các cháu này thì vẫn chưa cụ thể. Đây là một thiệt thòi, bởi xét cho cùng các cháu cũng đang gánh chịu hậu quả chiến tranh mà! Tôi nghĩ những người nhiễm chất độc da cam cũng là những người đã hy sinh một phần xương máu cho đất nước. Họ và con cháu họ cũng đáng được hưởng chế độ ưu đãi như con em các thương, bệnh binh. Vì thế chế độ đối với người có công và thương binh - gia đình liệt sĩ nên quan tâm đến cả họ nữa. * Đỗ Đăng Hành, thương binh hạng 1/4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long: Chăm sóc người có công nói chung, thương binh - gia đình liệt sĩ nói riêng, luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, chú trọng. Phía nhà nước, đã có ngành LĐ-TB&XH được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Chính vì vậy, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công và thương binh - gia đình liệt sĩ, cũng như xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", triển khai phong trào "Uống nước nhớ nguồn" v.v... nhìn chung là tốt, những vướng mắc, tồn đọng nếu có xảy ra đã được xử lý, giải quyết nhanh. Là một thương binh nặng được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt, tôi thấy rất rõ điều đó. Tuy nhiên, qua trao đổi với một số anh em đồng đội cùng hoàn cảnh, tôi thấy mọi người đều có nguyện vọng muốn được sinh hoạt trong một tổ chức hội để có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ động viên nhau nhiều hơn. Ở một số nơi đã thành lập các CLB thương binh, nhưng dẫu sao tính chất hoạt động vẫn chưa mang tính hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. Vậy nên chăng tỉnh và nhà nước cho thành lập tổ chức hội, dạng như Hội bảo trợ người có công và thương binh - gia đình liệt sĩ chẳng hạn? Với việc thành lập một tổ chức hội như thế, tôi nghĩ sẽ rất tốt, bởi anh em có điều kiện giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau; mặt khác trong công tác vận động xã hội hoá công tác chăm sóc người có công và thương binh - gia đình liệt sĩ cũng thuận tiện hơn... * Nguyễn Văn Truyền, thương binh hạng 1/4 phường Bãi Cháy, TP Hạ Long: Tôi không đi lính mà bị thương trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, khi đang làm nhiệm vụ cứu tài sản của nhà nước. Thế nhưng tôi vẫn được đảm bảo đầy đủ các chế độ ưu đãi như thương binh. Là một thương binh nặng, hàng năm tôi luôn được từ tổ dân, khối phố đến các cấp chính quyền v.v... quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện cho bản thân và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Tôi nghĩ như thế là quá tốt rồi, còn đòi hỏi thêm điều gì nữa. Tất nhiên, không thể nói mọi chuyện đều hoàn hảo, nhưng tôi nghĩ cái gì cũng vậy thôi, có mặt tốt thì cũng có mặt chưa tốt. Vấn đề là làm sao để từ đó mà rút kinh nghiệm để khắc phục. Mà điều này chỉ có thể thực hiện triệt để nếu cả hai phía, người phục vụ và người được phục vụ, có sự nhất trí, thống nhất với nhau… * Trần Văn Dũng, thương binh hạng 1/4 phường Hà Lầm, TP Hạ Long: Tôi thấy trong những năm qua, các đối tượng người có công và thương binh - gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh ta, đặc biệt là những thương binh nặng như chúng tôi, đã được quan tâm chăm sóc đầy đủ. Không chỉ được đảm bảo đầy đủ các chế độ quy định mà còn có sự hỗ trợ tích cực trong phát triển kinh tế gia đình, sửa sang nhà ở v.v... Nhưng điều làm tôi xúc động nhất chính là sự quan tâm chăm sóc, động viên về mặt tinh thần của cộng đồng đối với anh em thương bệnh binh như chúng tôi. Tôi nghĩ sự hỗ trợ về mặt vật chất tất nhiên là rất cần thiết, nó giúp chúng tôi giải quyết được rất nhiều khó khăn trong cuộc sống; song sự trân trọng, hiểu được tình cảm, tâm tư của anh em thương bệnh binh, từ đó có cách động viên tinh thần kịp thời cũng rất quan trọng. Chẳng nói đâu xa, như chuyện chúng tôi hàng năm được về Trung tâm điều dưỡng người có công và thương binh này cũng đã rất quý rồi. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu có một trung tâm điều dưỡng dành cho người có công và thương binh khang trang, sạch đẹp như ở Quảng Ninh. Không những thế, các cán bộ, nhân viên ở đây còn phục vụ rất tận tình, niềm nở, chan hoà với anh em chúng tôi nữa. Sau mỗi đợt đi nghỉ điều dưỡng, không chỉ sức khoẻ hồi phục mà tôi thấy tinh thần mình cũng "khoẻ", thấy vui hơn trong cuộc sống... |