Trò chuyện với cô gái dịch phim Truyền thuyết Ju Mông

Bộ phim "Truyền thuyết Ju Mông" không chỉ đứng vị trí số một ở Hàn Quốc mà còn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả truyền hình Việt Nam. Để có được thành công đó, ít ai biết đến sự vất vả của đội ngũ biên tập, biên dịch và thuyết minh phim. Hãy cùng trò chuyện với biên dịch Nguyễn Phương Thảo, một trong những người góp phần để câu chuyện lịch sử có thật của đất nước Triều Tiên trở nên gần gũi với khán giả Việt Nam.

p
Phương Thảo
- Còn trẻ, chưa một lần đến đất nước Hàn Quốc nhưng điều gì đã khiến Thảo tự tin nhận dịch một bộ phim dài và có cảm giác rất khó dịch như vậy ?

Quả thật khi nhận dịch Truyền thuyết Ju Mông Thảo không nghĩ sẽ gặp sức ép về thời gian đến vậy. Nhưng với kinh nghiệm đã từng hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam 6 hay 7 bộ phim, cộng với kiến thức đã học ở trường đã giúp mình tự tin rất nhiều. Đáng lẽ ra trường mình sẽ đi làm luôn vì lúc đó có nhiều cơ hội hấp dẫn như làm ở Đại sứ quán Hàn Quốc, nhưng sau mấy tháng suy nghĩ đã quyết định học tiếp khoa tiếng Anh cùng trường. Nghĩ lại thấy mình thật mạo hiểm khi nhận lời dịch phim này vì với một phim cổ mình chưa biết gì về nhân vật cũng như nội dung câu chuyện.

- Người xem đôi khi cũng thấy khó hiểu về các từ ngữ cổ trong phim, vậy Thảo đã gặp những khó khăn gì so với các bộ phim về đề tài hiện đại?

Dịch phim hiện đại thì dùng từ ngữ thoáng và thoải mái hơn, ngay như cách xưng hô chẳng hạn, cứ anh - em, bố - con, nhưng phim cổ thì bắt buộc phải dùng từ cổ, phải là huynh - đệ, phụ - tử... Có rất nhiều từ cần phải dùng từ cổ mà mình nhớ mãi không ra hoặc không biết từ cổ ở Việt Nam đó nói như thế nào. Nhưng lại có những từ không thể dùng từ cổ được. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà Thảo gặp phải là dịch các chức quan, nếu đúng phiên âm thì sẽ có những chức quan như Sứ giả đối ngoại, Sứ giả cung đình, nhưng những từ này hoàn toàn xa lạ với người Việt vì họ vốn quen với các chức quan bên Trung Quốc và nghe mấy từ này không hợp lắm, vì thế phải chuyển biến đi. Thảo cũng cảm ơn chị Nguyệt ở phòng phim VTV1 rất nhiều vì đã giúp mình hiệu đính thì từ ngữ mới được thoáng và đúng thế.

- Thảo có thể chia sẻ cách dịch và cách tổ chức dịch phim của mình?

Thảo nghĩ cách dịch của mình cũng giống như các biên dịch khác. Với Truyền thuyết Ju Mông, vì thời gian gấp gáp dịch đến đâu biên tập, hiệu đính và phát sóng đến đó. Thảo cầm kịch bản và xem phim trước để xem câu nói đó trong hoàn cảnh thế nào. Trong quá trình vừa cầm kịch bản vừa xem phim thì phải chú ý chỗ ngắt câu của nhân vật. Nói nhanh hay chậm, nói một câu rồi mấy giây sau mới nói tiếp mình đều đánh dấu để dịch độ dài ngắn và dùng dấu 3 chấm để thể hiện cách ngắt quãng cho phù hợp. Để đến được với khán giả Việt Nam, mình nghĩ còn có công rất lớn của các thuyết minh phim Đài THVN. Mình thấy các cô ấy đọc hay lắm, lên giọng, xuống giọng tuỳ lúc, mình thử đọc theo mà không thể đọc được.

- Qua Truyền thuyết Ju Mông, khán giả được theo dõi một câu chuyện lịch sử về đất nước Triều Tiên. Bạn có thể cho khán giả biết những chi tiết nào sẽ gây hấp dẫn ở phần cuối phim?

Điều khiến mình cảm động nhất là tình yêu và sự chung thuỷ thể hiện trong phim. Thật sự đến cuối phim Thảo đã nhiều lần vừa dịch vừa khóc. Khóc rất nhiều khi hoàng đế Kưm Oa đã phải tự tay giết chết vương phi Yu Hoa, người duy nhất ông đã yêu cả đời. Khóc khi Ju Mông đau đớn nghe tin cả vợ, mẹ và con mình đều chết. Chàng yêu Sô Sô Nô trước khi kết hôn với Yê Sô Ya nhưng vẫn một lòng chung thuỷ với người vợ hiền thảo của mình. Đó là điều mình khâm phục nhất và cũng ước ao nhất.

Tình yêu khiến con người ta mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn và một mái ấm hạnh phúc khiến người ta có thể toàn tâm toàn ý làm những việc có ý nghĩa.

Đến cuối phim có nhiều điều hấp dẫn và bất ngờ. Nhưng điều bất ngờ nhất là Ju Mông sẽ kết hôn với tộc trưởng Sô Sô Nô để Ju Mông làm hoàng đến và Sô Sô Nô làm hoàng hậu, tránh mâu thuẫn nội bộ. Nhưng oái oăm ở chỗ, vợ Ju Mông vẫn còn sống và nàng đã đau đớn bế con quay mặt bước đi vào chính cái ngày tưởng chừng sẽ được đoàn tụ thì phải chứng kiến chồng mình kết hôn với người phụ nữ khác.