Trở thành cử nhân đại học ở tuổi 89

Cụ ông Uy-li-am Cúp-pơ, 89 tuổi, vừa vinh dự nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Tổng hợp Uôn-vơ-ham-tơn (miền Tây nước Anh). Cụ Uy-li-am Cúp-pơ đã dành 4.000 bảng Anh (gần 8.000 USD) để đóng tiền học phí và miệt mài lên lớp trong sáu năm để có được tấm bằng hạng nhì trong ba nấc thang xếp hạng (nhất, nhì, ba) của bậc đại học ở Anh.

Cụ Uy-li-am Cúp-pơ nói rằng sau khi cụ bà qua đời năm 1995, cụ thấy quá buồn chán và nhiều thời gian rỗi không biết làm gì ngoài việc nằm và ngủ quên trên ghế xô-pha. Một người con dâu gợi ý cụ nên đến trường đại học và cụ đã theo lớp ngoại khóa tại trường Un-vơ-ham-tơn. Kiến thức cơ bản trong thời gian học phổ thông ở trường Un-vơ-ham-tơn Gram-ma đã giúp cụ vượt qua khó khăn về tuổi tác, đạt kết quả khả quan trong học tập Đại học.

Cụ Uy-li-am Cúp-pơ cho biết trong sáu năm học ngoại khóa, cụ đã không bỏ một giờ nghe giảng nào. Các giảng viên nói rằng cụ đã tốt nghiệp đại học nhờ lòng bền bỉ".

Cùng chuyên mục