Chúng bám gót nạn nhân bất kể nơi đâu: trên tàu điện, trong cửa hàng, ngoài đường phố... Và chỉ cần 1 nhát kéo là mái tóc suôn mượt lặng lẽ “đi đời”.
Dạo gần đây, phụ nữ Myanmar mỗi khi ra đường không chỉ lo ngại bị móc túi mà còn phải cảnh giác cao độ hơn nhiều với loại tội phạm kiểu mới: trộm tóc.
“Mái tóc của tôi bị xén gọn khi đang trên đường đi làm về. Bọn trộm giở trò đạo chích ngay trên xe buýt chật chội mà tôi không hề hay biết” - một cô gái giấu tên kể lại với phòng viên tờ báo địa phương.
Một địa điểm “ưa thích” khác của bọn tội phạm đường phố này là các quán hàng bên đường, nơi phụ nữ dễ xao nhãng và mất cảnh giác nhất.
Chị em Myanmar có thói quen để tóc dài đến ngang lưng, thậm chí đến đầu gối và buộc túm lại kiểu đuôi ngựa. Điều này càng tạo điều kiện cho bọn trộm tóc ra tay nhanh gọn và khó bị phát hiện.
Ở Myanmar hiện nay, giá tóc mỗi ngày một tăng do nhu cầu xuất khẩu hoặc sử dụng làm nguyên liệu đồ thủ công. Mỗi “viss” tóc (đơn vị đo lường của Malaysia, tương đương 1,6 kg) có giá từ 400.000 Kyat (khoảng 320 USD) cho đến 500.000 Kyat (khoảng 400 USD).