Đứng trước vành móng ngựa, Đinh Hữu Giỏi không còn vẻ hung hãn, lì lợm của một tên côn đồ, từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn.
Giỏi lại trở về bản tính vốn có của người thanh niên với những tâm sự gan ruột và những giọt nước mắt ân hận. Bởi bây giờ, y mới có thời gian bắt đầu suy ngẫm về những gì mình phải trả giá cho những điều mình gây ra.
Phiên toà xét xử vụ án giết người, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản do bị cáo Đinh Hữu Giỏi, SN 1986, nơi ĐKHKTT ở tổ 3, khu 5, phường Đại Yên, TP Hạ Long diễn ra tại TAND tỉnh vào một ngày đầu tháng 6-2011 chỉ có vài người tham dự. Họ là người thân của bị cáo và những người bị hại.
“Hành vi mà bị cáo Đinh Hữu Giỏi và các đồng phạm gây ra cho các nạn nhân là có tổ chức, dùng hung khí, có tính chất liên tục... gây nguy hiểm xã hội. Không chỉ là nỗi đau cho các nạn nhân mà còn là nỗi đau cho cả cộng đồng. Xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trả lại sự công bằng cho các nạn nhân, HĐXX tuyên phạt bị cáo 19 năm 2 tháng tù giam”. Ngay khi vị Chủ tọa phiên toà dứt lời, người mẹ của bị cáo, suốt cả buổi xét xử chỉ còn biết ngồi khóc, nay dường như không còn đủ sức lực để đứng dậy. Bà thẫn thờ nhìn lực lượng cảnh sát áp giải con mình ra xe, đôi mắt lại nhoà thêm vì những giọt nước mắt đắng cay cho cả mình và đứa con hư dại...
Dù được bố mẹ tạo điều kiện cho ăn học, nhưng mới học hết lớp 8, Đinh Hữu Giỏi đã bỏ học, theo đám bạn bè xấu ăn chơi, lêu lổng. Để có tiền tiêu xài, ngày 21-11-2007, Đinh Hữu Giỏi bàn với đồng bọn là Đinh Hữu Thăng, Nguyễn Văn Thắng và Vương Mạnh Hùng đến nhà chị Nguyễn Kim Yến ở khu Trại Cọ, xã Đông Mai (huyện Yên Hưng) để cướp tài sản. Khoảng 9h tối cùng ngày, bọn chúng chuẩn bị 1 con dao, 1 kiếm tự tạo, 3 đôi găng tay cao su, 1 cuộn băng dính rồi đến nhà chị Yến. Hùng đứng ngoài cửa canh gác, còn Giỏi, Thăng, Thắng vào nhà chị Yến thuê phòng hát. Lợi dụng lúc sơ hở, Thăng đẩy chị Yến ngã, rồi dùng dao và kiếm kề vào cổ chị Yến dọa “nếu kêu, chém chết!”. Thắng dùng băng dính dán vào mồm, mắt và trói chân, tay chị Yến vào chiếc quạt cây. Giỏi, Thăng và Thắng lục soát trong nhà, lấy đi 1 dây chuyền vàng, 1,1 triệu đồng, 19 gói thuốc Vinataba, 1 con dao Thái Lan... tổng trị giá 1.948.000 đồng. Hùng đứng ngoài chạy vào nhà lấy tiếp 1 túi xách bên trong có chứng minh thư nhân dân và bằng lái xe. Cả bọn đi về nhà Thắng cất giấu dây chuyền vàng và chia nhau số tiền vừa cướp được. Sau đó phát hiện thấy công an đến điều tra, cả 4 tên đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã thu giữ tại nhà Thắng dây chuyền vàng và công cụ gây án gồm: 1 dao, 1 kiếm, cuộn băng dính.
Nghe ngóng một thời gian không thấy động tĩnh gì, Giỏi bàn với Thăng, Thắng tiếp tục đi cướp. 17h ngày 26-11-2007, Thăng đi đến Km11, xã Minh Thành (huyện Yên Hưng) thuê anh Đặng Văn Nga, làm nghề chạy xe ôm, đi đón Thắng, Giỏi vào khu vực Thác Mơ, xã Minh Thành. Khi đến nơi, Giỏi cầm dao kề vào cổ anh Nga bắt dừng xe, rồi Giỏi, Thăng, Thắng mỗi tên cầm một con dao đâm liên tiếp vào người anh Nga, làm anh Nga bị thương, ngã xuống đất. Anh Nga cố vùng dậy bỏ chạy, Giỏi, Thăng, Thắng đuổi theo định đâm anh Nga tiếp, nhưng được một đoạn thì quay lại lấy xe máy của anh Nga, mở hộp cốp xe lấy 105.000đ, còn bộ quần áo đi mưa và giấy tờ xe thì vất đi. Sau đó Giỏi, Thăng, Thắng đem xe bán cho anh Vũ Văn Như ở đội 7, xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng được 2.700.000 đồng, chia nhau ăn chơi hết. (Sau này, cơ quan điều tra đã thu được xe máy và trả lại cho anh Nga. Giám định pháp y thương tích, anh Nga bị tổn hại sức khoẻ là 16%).
Thấy việc ăn cướp khá dễ dàng, ngày 16-4-2008, Giỏi bàn và cùng với Thăng sang TP Hải Phòng để cướp tài sản của lái xe taxi. Hai tên vào chợ Sắt (Hải Phòng) mua mỗi người một con dao nhọn, rồi đi về huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) tìm đối tượng để cướp tài sản, nhưng không được, nên thuê phòng nghỉ lại. 9h tối hôm sau, Giỏi và Thăng thuê xe taxi BKS 16H-4495 do anh Nguyễn Văn Quyền điều khiển, đi đến nhiều địa chỉ, nhằm mục đích tìm địa điểm, thời gian thuận lợi là ra tay cướp. Khi anh Quyền chở 2 tên đến khu vực xã An Đông, huyện An Dương (Hải Phòng), Thăng rút dao gí vào cổ anh Quyền, túm tóc kéo giật về phía sau quát: “Ngồi yên, hô cắt cổ, có tiền bỏ ra!”. Giỏi cũng rút dao vung lên dọa đâm, rồi lục túi anh Quyền lấy 300.000 đồng. Sau đó rồi cả 2 tên xuống xe bỏ chạy. Anh Quyền lúc này mới dám hô cướp. Mọi người đuổi theo bắt được Thăng, còn Giỏi chạy thoát.
Bị truy nã gắt gao, Đinh Hữu Giỏi bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước. Tại đây y vẫn tiếp tục gây án, bị TAND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xử phạt 74 tháng tù giam; sau đó được dẫn giải về Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để đưa ra xét xử.