Trọng tài người Đức Herbert Fandel đã được chỉ định sẽ là người điều khiển trận đấu được mong chờ nhất mùa giải: trận chung kết Champions League giữa Milan và Liverpool. Ba trọng tài còn lại của trận đấu là Carsten Kadach, Volker Wezel và Florian Mayer.
Trọng tài Herbert Fandel - Người điều khiển trận Chung kết Champions League năm nay (Ảnh: uefa.com)
Cũng giống như hầu hết những người đồng nghiệp của mình, ngoài việc vào sân điều khiển các trận đấu mỗi cuối tuần, ở ngoài đời Fandel còn có một công việc khác: ông là một nghệ sĩ chơi piano. Âm nhạc đã giúp ông rất nhiều trong việc tìm lại sự bình tĩnh và cân bằng trước mỗi trận đấu lớn.
Trong sự nghiệp cầm còi của mình (9 năm kể từ ngày ông được công nhận là trọng tài quốc tế), Fandel đã bắt chính trong 17 trận đấu ở Champions league và 69 trận đấu quốc tế khác, trong đó có cuộc chạm trán giữa đội tuyển U21 Italia và U21 Anh. Điều đặc biệt là đội hình Italia lúc đó có Andrea Pirlo và Gattuso, còn trong đội hình Anh là Jamie Carragher. Họ sẽ lại gặp nhau vào đêm mai, trong một trận đấu với tầm vóc to lớn hơn rất nhiều, dưới màu áo Milan và Liverpool.
Athens – Lạ mà quen
Mặc dù đây là lần đầu tiên được điều khiển một trận đấu trên sân Olympic ở Athens, nhưng trọng tài Fandel lại chẳng hề xa lạ gì với hai đội bóng Milan và Liverpool. Ông đã bắt 5 trận đấu có Milan tham gia, và đội bóng Italia đã toàn thắng cả 5 lần. Đối với Liverpool thì hoàn toàn ngược lại, đội bóng thành phố Cảng nước Anh không ghi được nổi một bàn thắng trong tất cả những trận đấu Fandel bắt chính: thua Valencia 0-2 (tháng 9/2002), hòa 0-0 với Chelsea (tháng 12/2005) và thua Barca 0-1 ngay mùa giải này. Liệu đây có thể coi là điềm lành cho Milan hay không?