Trọng tài nhận sai khi thổi penalty cho Liverpool

Trọng tài Martin Hansson vừa lên tiếng thừa nhận ông đã sai khi quyết định cho Liverpool hưởng quả phạt đền trong trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League.

Trong trận đấu này, khi Liverpool đang bị dẫn 1 – 0 và thời gian chỉ còn vài phút bù giờ, Steven Gerrard bất ngờ ngã khi bị Mariano Pernia chạm nhẹ. Trọng tài Hansson đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền mà sau đó đội trưởng Liverpool thực hiện thành công, ấn định tỷ số 1 - 1 cho trận đấu này.

a
Gerrard và Mariano Pernia trong tình huống nhạy cảm dẫn đến của penalty - Ảnh: The Sun
Phát biểu trên kênh truyền hình SVT của Thuỵ Điển sau trận đấu, ông này cho biết: “Từ góc nhìn của tôi, tôi không chắc đó là một quả phạt đền. Tuy nhiên, theo luật của UEFA, tôi không được phép có bất cứ bình luận nào về các tình huống đặc biệt trong trận đấu có liên quan”.

Quyết định của trọng tài này đã cứu Liverpool khỏi một trận thua trên sân nhà và khiến Atletico Madrid mất cơ hội vào vòng knout-out sớm. Dường như ông Hansson đã thổi còi khi thấy trợ lý trọng tài phất cờ.

Hậu vệ Pernia nói: “Khi chúng tôi phản ứng với trợ lý trọng tài, ông ấy đã xin lỗi vì hành động này. Khi đó vẫn còn thời gian để sửa chữa sai lầm đó, tuy nhiên ông ấy không làm như vậy. Ông ấy thật sự đã nói với tôi ‘xin lỗi, xin lỗi’.

Điều này khiến chúng tôi cảm thấy dường như đang có một chiến dịch chống lại Atletico. Trước đó UEFA đã quyết định cấm chúng tôi thi đấu trên sân nhà một trận, truất quyền chỉ đạo của HLV. Giờ đây là quả penalty sai lầm này” .

Martin Hansson hiện thời đang bị so sánh với trọng tài người Thuỵ Điển Frisk, người đã phải treo còi sau khi bị các fan quá khích Chelsea doạ giết do ông đã đuổi Didier Drogba trong trận đấu với Barcelona năm 2005.

Cùng chuyên mục