Ông vua áo đen này đã bị LĐBĐ Anh loại khỏi danh sách những trọng tài sẽ điều khiển các trận đấu tại giải Ngoại hạng tuần tới và buộc phải có lời xin lỗi về những tiếng còi khó hiểu trong trận Liverpool - Chelsea.
Styles đã tặng cho Chelsea một quả phạt 11m vì cho rằng Florent Malouda bị Steve Finnan phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, những pha quay chậm của truyền hình thậm chí đã cho thấy tiền vệ người Pháp chủ động lao vào hậu vệ đối phương.
Những tiếng còi khó hiểu của ông Styles đã khiến các cầu thủ Liverpool và Chelsea đều bị ức chế
Hôm qua, tôi đã mắc sai lầm khi thổi một quả 11m. Tôi thừa nhận rằng quyết định này của tôi đã tác động tới kết quả cuối cùng và tôi muốn nói lời xin lỗi về điều này."
Sai sót của Styles chưa dừng lại ở đây. Ông đã có một động tác rút thẻ khiến ai cũng nghĩ rằng đó là chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Michael Essien nhưng cầu thủ này vẫn có mặt trên sân. Sau đó, Styles giải thích rằng đó là chiếc thẻ cảnh cáo dành cho John Terry.
Cuối tuần qua dường như là thời điểm các trọng tài ở Anh đồng loạt rủ nhau mắc sai lầm. Bên cạnh Styles, trợ lý trọng tài Ian Gosling cũng sẽ bị "treo cờ" trong tuần tới sau khi ông này từ chối công nhận 1 bàn thắng của Fulham dù David Healy rõ ràng đã đưa được bóng qua vạch vôi.
Cựu trọng tài Graham Poll, người chia tay sự nghiệp cầm còi cuối mùa giải qua, tỏ ra rất thông cảm với Styles và khuyên ông này nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhằm lấy lại cân bằng. Năm ngoái, chính Poll đã bị chỉ trích thậm tệ vì dành tặng Simunic tới 3 chiếc thẻ vàng trong trận Australia - Croatia tại VCK World Cup 2006.