QTV - Sau clip livestream "nói xấu Mẹ" xôn xao dư luận xã hội, mới đây Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đây là lần cuối cùng trả tiền nợ giúp mẹ. Cách ứng xử của Đàm Vĩnh Hưng bị nhiều người lên án là chưa làm tròn chữ hiếu. Vậy nếu là bạn, bãn sẽ làm như thế nào?
[links()]
Từ tháng 12 năm ngoái, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ livestream trên trang mạng cá nhân nói về sự việc phải trả nợ cho mẹ 20 tỷ đồng. Câu chuyện đang dần lắng xuống thì mới đây, nam ca sĩ thẳng thừng tuyên bố đây sẽ là lần cuối cùng anh trả nợ cho mẹ.
Đâu có ai nghĩ rằng một ca sĩ nổi tiếng, hào nhoáng như Đàm Vĩnh Hưng lại có thể vướng vào một bi kịch như vậy. Suốt bao năm đi hát, chạy show vẫn chưa đủ để trả nợ cho mẹ. Trước xôn xao của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng nói rằng mình buộc phải nói câu chuyện của gia đình để mong tất cả mọi người biết sự thật và không cho mẹ mượn tiền. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự cảm thông, tuy vậy, không ít ý kiến khác lại cho rằng: “Không nên đưa chuyện gia đình lên mạng xã hội” và cách ứng xử của anh là không đúng và bất hiếu với mẹ. Nhiều người còn cho rằng đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi và PR cho các show diễn của anh.
Trên báoTiền Phong đã có bài viết về ý kiến của các chuyên gia tâm lý khi đánh giá về cách ứng xử của “Ông hoàng nhạc Việt”. Tiến sĩ xã hội học, đồng thời là thạc sĩ trị liệu tâm lý Phạm Thị Thúy - TP HCM đã rất cảm thông khi biết được tình hình mà Đàm Vĩnh Hưng đang phải đối mặt. Theo bà: "Nam ca sĩ cần phải làm việc này sớm hơn để giải thoát cho chính bản thân mình cũng như giúp đỡ chính người mẹ của mình". Bà nghĩ rằng: "Nếu con cái cố tình che giấu những việc làm sai trái của cha mẹ chính là ngu hiếu chứ không phải báo hiếu.”
Ở đây có hai vấn đề mà mọi người nên nhìn nhận. Thứ nhất Đàm Vĩnh Hưng đã im lặng suốt bao nhiêu năm để trả nợ thay cho mẹ và việc nam ca sĩ đã bắt đầu lên tiếng nói ra sai lầm của bà. Hai việc dường như mâu thuẫn, nhưng xét cho cùng, nếu đặt mình vào vị trí của nam ca sĩ, chúng ta sẽ phải giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý? Nếu không nói ra sự thật chắc chắn còn nhiều người bị mẹ Đàm Vĩnh Hưng lừa gạt, số tiền nợ ngày càng nhiều, nhưng livestream hay viết trên trang mạng xã hội có thật sự là cách giải quyết đúng đắn? Khi đã nói ra sự thật trước công chúng, Đàm Vĩnh Hưng buộc phải đối mặt với mẹ và luồng bão dư luận chống đối.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu muốn giúp mẹ và mong muốn mẹ thay đổi, thay vì đưa câu chuyện của mẹ lên mạng xã hội, Đàm Vĩnh Hưng hãy có những cuộc gặp mặt riêng với những chủ nợ, đặc biệt là với những người thân quen và yêu mến nam ca sĩ, nói khéo léo để họ hiểu về hoàn cảnh của gia đình. Bên cạnh đó, nếu việc trả nợ đối với Đàm Vĩnh Hưng trở thành một gánh nặng quá nặng nề khiến bản thân mệt mỏi, Đàm Vĩnh Hưng nên dừng lại và nhờ đến pháp luật can thiệp. Trên Báo Thể thao – văn hóa cũng đưa ý kiến của luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP Hà Nội, Trưởng văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng: “Xét ở khía cạnh luật pháp, Đàm Vĩnh Hưng không phải trả nợ thay mẹ. Bởi, theo luật, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Những người thân không có vai trò thay thế.”
Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, chắc ai cũng sẽ khó xử. Vậy nên khán giả cũng nên chia sẻ chứ đừng bàn tán, công chúng cần tôn trọng quyền quyết định, quyền riêng tư của ca sĩ và cách giải quyết của người trong cuộc.
PV