Trung Quốc và Mỹ đều tích cực cứu trợ Haiti, quốc gia vừa hứng chịu trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, hành động đẹp này lại khiến hai bên bất đồng.
Nhà bình luận Zheng Ruolin cho biết, dù Trung Quốc cách Haiti 13.500 km, xa hơn Mỹ 5 lần (Mỹ - Haiti cách nhau 2.300 km) nhưng Bắc Kinh vẫn là một trong những quốc gia đầu tiên có mặt tại Haiti để cứu trợ, sớm hơn cả Mỹ khoảng hai giờ. Đây là điều không nên xảy ra vì theo nhà bình luận này, Mỹ đáng lẽ phải xuất hiện tại Haiti sớm hơn Trung Quốc do ở gần Haiti hơn.
Đã vậy, tờ People’s Daily cho rằng, đã tới muộn, các lực lượng Mỹ tới Haiti thay vì tập trung vào cứu hộ lại kiểm soát sân bay địa phương để dồn sức di tản công dân Mỹ, khiến nhiều người mang quốc tịch Pháp bị kẹt tại sân bay nhiều ngày; cũng như buộc một máy bay chở hàng của Pháp không thể hạ cánh, chuyển hàng viện trợ.
|
Sau đó, nhà bình luận Zheng Ruolin cho biết thêm, ngược với Mỹ, Trung Quốc nỗ lực, tích cực cứu người bị nạn và đây không phải lần đầu Bắc Kinh có nghĩa cử cao đẹp như vậy bởi sau thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, Trung Quốc viện trợ 500 triệu nhân dân tệ, 20 triệu USD trực tiếp cho các quốc gia ASEAN hứng chịu thảm họa.
Cũng trên lập trường phê phán Trung Quốc, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez khẳng định, Mỹ lợi dụng việc Haiti bị động đất để xâm chiếm quốc gia này. Ông Chavez nhấn mạnh: “Haiti không cần súng. Bác sĩ, thuốc men, xăng, bệnh viện dã chiến là những thứ Mỹ nên viện trợ. Washington đang xâm lược Haiti”.
Tổng thống Venezuela tuyên bố: “Lính Mỹ đang tìm thi thể người bị hại à?... Họ đang tìm người bị thương à? Các bạn không thấy họ trên đường phố. Tôi cũng chẳng thấy. Họ đang ở đâu?”.
Theo People’s Daily, dù “chậm chân” hơn Trung Quốc nhưng Mỹ cũng kịp “gỡ điểm” khi Tổng thống Mỹ Barack Obama mời hai người tiền nhiệm, cũng như cử Ngoại trưởng Hillary Clinton trực tiếp tới Haiti để cứu trợ.
Bà Clinton tuyên bố: "Chúng tôi có mặt ở đây sau khi nhận đề nghị giúp đỡ của chính phủ Haiti. Riêng bản thân, tôi biết người dân Haiti thật bền bỉ và can trường. Các bạn đã gặp nhiều hoạn nạn, nhưng tôi tin rằng Haiti sẽ trỗi dậy tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn trong tương lai".
Bà Clinton cũng bác bỏ chỉ trích rằng, hàng cứu trợ tồn đọng ngoài sân bay và không được chuyển tới cho những ai cần nó. Bà cho biết, 14 trung tâm phân phối được thiết lập ở ngoại ô Port-au-Prince để chuyển lương thực và nước uống tới hai triệu người dân mà Mỹ và LHQ ước tính là đang cần cứu trợ.
Chưa dừng lại, quân đội Mỹ còn thả thực phẩm và nước uống, những thứ vô cùng cần thiết cho những người sống sót sau trận động đất để tránh việc tắc nghẽn tại phi trường và những vấn đề khác làm chậm trễ nỗ lực cứu trợ.
Trong khi công cuộc cứu trợ tiếp tục diễn ra, Haiti lại xuất hiện tin đồn rằng Trung Quốc chỉ cứu người Trung Quốc bị nạn tại Haiti. Bác bỏ tin này, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mã Triều Húc tuyên bố đó là tin không đúng sự thật, có động cơ xấu.
|