Trung thu ở Làng Khánh

Biết ý định của chúng tôi muốn vào thôn Làng Khánh, phường Hà Khánh (TP Hạ Long) để tìm hiểu công tác chuẩn bị đón Tết Trung thu cho trẻ em ở đây, bác Hà Văn Tạo, cán bộ LĐ-TB&XH phường bảo: Cô đừng đi. Mấy hôm nay trời mưa to, đường bùn đất lầy lội, đi bộ còn khó, nói gì đến đi xe máy, ô tô...

Chờ hết buổi sáng, trời vẫn không ngớt mưa, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi. Mưa càng lúc càng to. Chiếc xe Win chở tôi vào Làng Khánh lúc nào cũng cài số 1, nhưng phải vất vả lắm mới vượt qua được quãng đường trơn nhầy nhụa bùn, đất, nhiều ổ voi, ổ trâu... Còn cách thôn gần 1km, chúng tôi buộc phải xuống xe xắn quần, xách dép, lội bộ vào thôn. Vừa đến đầu thôn, gặp Trưởng thôn Tô Xuân Sìn đi vận động bà con đóng góp tiền để tổ chức Trung thu cho trẻ em. Thấy chúng tôi, ông ngạc nhiên: Mưa, đường bẩn, mấy hôm nay định ra thành phố, nhưng không đi được. Thế mà các cán bộ lại vào thôn à... Tiếp chúng tôi Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh Trần Công Chỉnh giới thiệu: Hà Khánh là một trong những phường khó khăn nhất của TP Hạ Long. Phường có 5 khu phố, 1 thôn (hiện là phường duy nhất trong toàn quốc còn có thôn). Cuộc sống của người dân còn rất khó khăn, nhất là ở thôn Làng Khánh. Thôn có gần 60 hộ với hơn 200 khẩu, đều là người dân tộc thiểu số, trong đó có tới hơn 20 hộ nghèo, đói. Con đường đất chưa đầy 10km từ trung tâm phường đến thôn, trời nắng đi lại đã khó, trời mưa càng khó khăn hơn. Còn có thể đi bằng đường biển để vào thôn, nhưng rất xa và không mấy thuận lợi. Cơ sở hạ tầng của thôn hầu như chưa có gì. Trẻ em, thiếu niên, nhi đồng trong thôn có vài chục cháu. Tiểu học thì học ở lớp cắm bản tại thôn, lên THCS phải ra trung tâm phường học. Do giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống nghèo, lạc hậu, nên nhiều gia đình không muốn cho con đi học... Còn vài ngày nữa là Tết Trung thu. Ở nơi khác, nhiều trẻ em đã được bố, mẹ mua quà Trung thu. Nhưng với trẻ em ở thôn Làng Khánh, điều đó thật xa xỉ... Trưởng thôn Tô Xuân Sìn cho biết thêm: Có nhà 6 miệng ăn, mà không có ruộng vườn, chỉ đi làm thuê. Phải lo ăn hằng ngày đã quá chật vật, nói gì đến mua đèn ông sao, bánh Trung thu cho con em. Trẻ em ở thôn Làng Khánh còn rất nhiều thiệt thòi...

Trung thu ở Làng Khánh ảnh 1
Để có được đêm rằm như thế này, là sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phường Hà Khánh.

Gặp thầy giáo Hoàng Thế Phong, Trường PTCS Nguyễn Viết Xuân, người “cắm bản” tại phân hiệu thôn Làng Khánh đã 20 năm, anh cho biết: Cuộc sống của người dân thôn trước kia chủ yếu làm nông nghiệp, đi rừng... Mấy năm nay, các dự án ở địa phương lấy hết ruộng. Một số người dân được đền bù ít tiền, thì đầu tư trồng rừng, nuôi nhím, nuôi ba ba; số không thuộc diện đền bù thì đi làm thuê, nhặt than kiếm sống qua ngày... Hỏi chị Tô Thị Thuỷ, hơn 30 tuổi, một mình nuôi 2 con nhỏ, có chuẩn bị Trung thu cho các con? Chị bảo: Nhà còn đang ở nhờ ông trưởng thôn, hàng ngày lo kiếm ăn còn không đủ. Ở thôn này chẳng ai nghĩ đến Trung thu đâu, chẳng ai mua quà gì cho con ngày này. Mấy năm gần đây, tối Trung thu, người dân đều đưa con đến nhà văn hoá thôn hoặc phân hiệu trường học, ở đó đoàn thể phường và các tổ chức địa phương tổ chức Trung thu cho các cháu. Chị Lã Thị Mong cũng có 2 con nhỏ thì bảo: Ngày trước gia đình tôi nghèo nhất thôn, cơm chẳng đủ ăn. Năm nay tôi nuôi Nhím, đã bớt khó khăn. Trung thu này sẽ góp cho ông trưởng thôn vài chục đồng để mua bánh kẹo, còn đồ chơi thì không có đâu à...

Những năm trước, do đời sống của người dân còn quá khó khăn; điện, đường chưa có, nên có muốn tổ chức Trung thu cho trẻ em cũng khó làm được. Từ năm 2008, thôn Làng Khánh đã có điện lưới quốc gia; cộng với được sự quan tâm hơn của phường và thành phố, cùng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, năm nào trẻ em ở thôn cũng được tổ chức đón Trung thu. Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ngô Thị Tuyết Ngọc cho biết: Để lo Trung thu cho 5 khu phố và 1 thôn, phường phải chuẩn bị từ rất sớm, từ xây dựng kế hoạch tổ chức đêm Rằm, lo kinh phí (ít nhất mỗi khu phố, thôn được hỗ trợ 500.000 đồng); tập luyện các tiết mục văn nghệ, múa lân...; đến vận động các gia đình đưa con em mình đến chung vui... Tuy vất vả chạy ngược, chạy xuôi, nhưng nghĩ đến niềm vui hân hoan, mừng rỡ của các em ai nấy đều bảo nhau cố gắng hết sức để cho các em có được một cái Tết Trung thu tốt nhất. Thấy người lớn, bố mẹ bàn chuyện Tết Trung thu, các cháu Vi Việt Anh, Lã Thị Hương, học sinh lớp 7, lúc đầu còn rụt rè giấu mặt sau lưng người thân, nhưng khi thấy bác trưởng thôn cắt cử, phân công công việc cho mọi người, cũng mạnh bạo tham gia: Ông ơi làm như năm ngoái ông nhé, có bánh kẹo, hoa quả và múa rồng... vui ông nhỉ. Mong trời đừng mưa và điện không mất thì vui biết bao v.v..

Đêm Trung thu của trẻ em thôn Làng Khánh, tuy điều kiện vật chất chưa bằng nhiều nơi, nhưng ánh trăng Rằm không vì thế mà kém lung linh...

Cùng chuyên mục