Trung thu sớm với trẻ em nghèo Đông Ngũ

Tiếng trống ếch rộn rã, những lời ca ngộ nghĩnh của trẻ  thơ đã đưa chúng tôi  đến chia vui với Tết Trung thu của trẻ em nghèo thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ (Tiên Yên). Theo thông báo của ban giám hiệu nhà trường, đúng 15 giờ chương trình vui Tết Trung thu mới Đông Hồng đã đông chật các cháu thiếu nhi và phụ huynh.

Sự phấn khởi, hào hứng hiện rõ trên từng ánh mắt và cả nụ cười của các em. Hoà cùng vào đám trẻ, chúng tôi còn thấy có cả những em nhỏ dưới 2 tuổi cũng được bố mẹ đưa đến để vui cùng các anh chị. Thấy đông người, bọn trẻ rụt rè giấu mặt sau lưng mẹ. Có lẽ với trẻ em nghèo ở vùng quê này ít có dịp nào được hoà vào niềm vui như thế.

Đông Hồng là thôn vùng cao của xã Đông Ngũ, 100% là dân tộc Dao. Cả thôn có 67 hộ với trên 300 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo vẫn chiếm khá cao. Thầy giáo Tô Xuân Quý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Ngũ II cho biết: Năm nào cũng vậy, đúng đêm Trung thu, chính quyền địa phương cùng với ban giám hiệu nhà trường đều cố gắng tổ chức vui Tết Trung thu cho các em. Gần đến Trung thu, các thầy cô giáo và trưởng các thôn đi vận động các gia đình ủng hộ, nhà ít 3.000, nhà nhiều 10.000 đồng để lấy tiền mua kẹo, bánh cho các cháu.


Trung thu sớm với trẻ em nghèo Đông Ngũ ảnh 1

 Không có “chị Hằng” nhưng các em vẫn tổ chức rước đèn ông sao.


Theo thầy Quý thì những Trung thu trước, nhiều em học sinh nhà cách xa trung tâm trường từ 5- 6km, đường sá đi lại khó khăn nên mỗi lần phá cỗ xong các em về đến nhà thì đã khuya, ảnh hưởng đến buổi học hôm sau. Vì vậy Trung thu năm nay, ban giám hiệu nhà trường đã có sáng kiến tổ chức trước nửa tháng. Với cách làm này thì tất cả các em học sinh của trường đều được hưởng trọn vẹn bầu không khí của Trung thu. Tuy tổ chức vào ban ngày nhưng tất cả mâm cỗ, đèn ông sao, mặt nạ, trang trí sân khấu, tiết mục văn nghệ... đều được các thầy cô giáo và các anh chị đoàn viên, thanh niên của thôn, xã chuẩn bị chu đáo.

Đúng giờ tổ chức Trung thu, các em nhỏ tuổi của Đông Hồng ngồi quanh mâm cỗ. Lời phát biểu của anh Bí thư Đoàn xã xong, 2 thầy cô giáo kể chuyện sự tích “Chị Hằng, chú Cuội” sau đó đến phần biểu diễn văn nghệ. Những tiết mục múa hát tự biên, tự diễn được cô và trò phân hiệu Đông Hồng chuẩn bị chu đáo nay được mang ra trình diễn. Sau mỗi bài hát, các em và các bậc phụ huynh đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Hình ảnh ấn tượng nhất với chúng tôi đó chính là cảnh các em nhỏ sắp hàng trật tự rước đèn giữa ban ngày, dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà. Cùng rước đèn với các em là những thầy cô giáo, những mế người Dao với những bộ quần áo truyền thống sặc sỡ. Không có “chị Hằng” có phần kém vui nhưng với các em thế đã là thoả lòng mơ ước. Trung thu với trẻ em nghèo Đông Hồng là như vậy và có lẽ từ niềm vui của buổi chiều này, các em sẽ còn mong chờ suốt năm để lại được vui Tết Trung thu.

Cùng chuyên mục