Có thể nói, 7 tiết mục tham gia tổng duyệt của hơn 50 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long trước khi lên đường đi Đà Nẵng tham gia Liên hoan ca múa nhạc và kịch hát dân tộc các trường VHNT chuyên nghiệp toàn quốc 2010, đã thể hiện đậm đà màu sắc nghệ thuật truyền thống.
Tiết mục múa Mùa quả chín của Trường Cao đẳng VHNT - Du lịch Hạ Long chuẩn bị tham gia liên hoan.
Dàn nhạc dân tộc của trường vốn được đầu tư khá bài bản, kỹ lưỡng nên không gây bất ngờ cho người xem với hai tiết mục hoà tấu mở đầu và gắn kết chương trình khá gây ấn tượng. Nhất là hoà tấu Tiếng vọng (sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh) đã khoe được hết các cây nhạc cụ trong dàn nhạc tạo nên tầng âm thanh dày, phong phú. Người xem cũng gặp lại giọng nữ mượt mà của Khánh Thơ qua ca khúc dân gian đương đại Trăng về phố của nhạc sĩ Lê Mây. Múa Mùa quả chín (biên đạo Minh Thông) khá độc đáo, từ ý tưởng cho đến phục trang, đạo cụ và các mảng miếng sắc sảo và lạ mắt. Đặc biệt, hai tiết mục đậm chất dân gian truyền thống, được xem là nhiều phần có thể chạm được đến... vàng là tiết mục hát xẩm Bắc Kỳ vui nhất Hà Thành và hát văn Cô bé Đông Cuông. Hoành tráng và sôi động nhất là màn hát múa kết lại chương trình mang tên Nghìn năm rồng bay, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoà An và biên đạo múa Nhật Trường.
Như vậy là nhìn tổng thể chương trình, người xem cũng dễ dàng nhận ra, nội dung các tiết mục ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước và hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Màu sắc dân tộc truyền thống đậm nét kết hợp các yếu tố của nghệ thuật đương đại thể hiện từ phục trang diễn viên, dàn nhạc đến việc sử dụng các thể loại nghệ thuật đặc sắc như hát văn, hát xẩm, xen kẽ là dân gian đương đại v.v...
Qua tìm hiểu được biết, để có một chương trình được nhiều ý kiến đánh giá là công phu, xem khá dễ chịu như thế là nỗ lực lớn của cả thầy và trò nhà trường. Bởi lẽ, họ vừa mới tham gia nhiều hoạt động của tuần lễ hội du lịch Hạ Long xong thì gần như bắt tay ngay vào việc xây dựng và tập luyện cho chương trình dự thi này. Hơn một tháng thầy trò tập luyện cũng trùng vào thời điểm của các kỳ thi, thế là việc tập vẫn tập mà giờ học, giờ thi thì không thể xao nhãng...
Nhưng đó có lẽ cũng là một trong các lý do khiến chương trình được dàn dựng kỹ lưỡng mà vẫn không tránh khỏi những sơ suất mà điểm được nhiều ý kiến chuyên môn nhắc đến nhất là khâu diễn của diễn viên. Có thể nói, hầu hết các tiết mục cũng như các diễn viên đều chưa đạt về diễn. Chưa chăm chút đầu tư, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, cô bé Đông Cuông trong tiết mục hát văn chưa thật nhập đồng, động tác múa còn cứng, phong thái cũng chưa ra. Đó là một Khánh Thơ đứng im đợi nhạc, là các cây đàn tỳ bà dẫu hát Thiếu nữ say trăng mà mặt cứ buồn thiu không cảm xúc, múa phụ hoạ cũng như múa tốp còn giữ sức, chưa linh hoạt, chưa hết mình để thuyết phục được người xem. Hát xẩm cũng chưa chú trọng đến khâu diễn v.v... Bên cạnh đó là những hạn chế khác cũng được nhắc đến như hát chưa ngấm bài, đều đều trong giọng xẩm của Huy Anh hay các vấn đề về nhạc khi mà dàn nhạc dân tộc bị ép, bị chèn so với dàn nhạc điện tử, nhạc dạo cho xẩm còn chưa hoà được vào lời hát v.v...
Dẫu sao thì đây mới là tổng duyệt, thầy trò diễn và xem với nhau. Những đánh giá có phần khắt khe có lẽ cũng là nhằm để các diễn viên, nhạc công của đội có sự chuẩn bị và đầu tư kỹ hơn nữa cho mỗi vị trí biểu diễn của mình. Nhất là, đội của trường vốn nổi tiếng đem chuông đi đánh xứ người ở những cuộc như thế này thường đứng trong top dẫn đầu nên dễ sinh tâm lý chủ quan. Còn lúc nhập cuộc chính thức, nói như hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà, hy vọng khi xông trận, tiến công thật thì khí thế sẽ khác, mỗi người sẽ biểu diễn hết mình vì màu cờ sắc áo đội nhà...