Trước trận U23 Việt Nam-Qatar: Quầy vé buồn hiu hắt

Không chen lấn, không tranh giành cũng chẳng tấp nập bán mua, không khí tại các quầy bán vé bóng đá trận Việt Nam - Qatar trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sân vận động Hà Nội... buồn đến hiu hắt.

Những tấm băng rôn, poster màu sắc rực rỡ trước các bàn bán vé cũng chẳng thu hút được mấy sự quan tâm của người qua đường. Ngồi riêng lẻ chán mà chẳng bán được chiếc vé nào, mấy nhân viên bán vé túm tụm lại buôn chuyện để giết thời gian. 

Chỉ vào tập vé vẫn "nguyên đai, nguyên kiện" được xếp đan quạt trên bàn, anh Hưng - nhân viên bán vé cho biết: "Chúng tôi bắt đầu bán vé xem trận Việt Nam - Qatar từ hôm 6/9 nhưng mãi đến hôm nay, mấy quầy bên cạnh mới bán được vài chục vé. Còn của tôi thì... anh thấy đấy!".

Quầy vé trước cửa sân Mỹ Đình vắng khách hỏi mua vé
Quầy vé trước cửa sân Mỹ Đình vắng khách hỏi mua vé

"Phục kích" sau các quầy bán vé trước cửa sân Mỹ Đình gần 1h đồng hồ, chúng tôi chỉ đếm được chừng 5-6 vị khách tạt vào hỏi giá vé rồi... quay đi. 

Anh Vũ Vĩnh Hải ở quận Cầu Giấy chép miệng: "Đi qua hỏi giá cho vui thôi chứ trận này tôi cũng không có hứng xem. Thấy báo chí kêu ca là Olimpic Việt Nam trận này thiếu hụt lực lượng nên chắc đá không hay như những trận trước".

’Hàng
Hàng chục tập vé vẫn "nguyên đai, nguyên kiện"
Thi thoảng mới có khách vào hỏi giá rồi lại quay đi
Thi thoảng mới có khách vào hỏi giá rồi lại quay đi

Không khí tại các điểm bán vé trước sân vận động Hà Nội cũng không khá hơn sân Mỹ Đình là mấy, dù lượng người qua lại hỏi vé tương đối đông. Tuy nhiên,  hầu hết khách đảo mắt tìm đám phe vé đứng dưới lòng đường. Trên vỉa hè, nhân viên bán vé tụ tập đánh "tá lả", đọc báo và buôn "dưa lê" mà chẳng buồn gọi mời khách mua vé. 

Một dân phe cho biết: "Đoán trước là trận này chẳng mấy ai xem nên tôi không dám ôm nhiều, chỉ dăm ba cái cho nó có không khí!".

Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mặc dù đã được bán ra trước gần 3 ngày nhưng cho đến nay số lượng vé được người hâm mộ mua không nhiều.

Cùng chuyên mục