CNN ngày 11/6 đưa tin, trong những ngày qua, dư luận ở thành phố Tel Avil của Israel xôn xao về câu chuyện của một người phụ nữ có tên Annat.
Câu chuyện dở khóc dở cười của chị Annat gần như được tất cả các phương tiện thông tin đại chúng của Israel đăng tải, thậm chí người ta đang đổ xô đi tìm chiếc giường đệm có giấu trong đó một số tiền lớn đến gần 1 triệu USD của gia đình nhà chị.
Theo đài phát thanh quân đội Army Radio của Israel, cách đây không lâu chị Annat đã mua tặng mẹ mình một chiếc giường đệm mới, để thay thế cho chiếc giường mà mẹ của cô đã nằm trong hàng chục năm nay và coi đó như một món quà thể hiện sự quan tâm đến bậc sinh thành của mình.
Sáng hôm đó (Chủ Nhật 7/6/2009), Annat thức dậy rất sớm đi tới của hàng bán đồ gia dụng mua một chiếc giường đệm mới tặng người mẹ thân yêu của mình.
Tuy nhiên, cả gia đình nhà Annat đã thực sự bị sốc khi mẹ của cô pháthiện ra chiếc giường đệm cũ mà bao lâu nay bà vẫn nằm đã bị con gái mình tống khứ vào xe chở rác của thành phố.
Bà mẹ của chị Annat cho biết, trong mấy chục năm qua bà đã tiết kiệm được một số tiền khá lớn tương đương khoảng 1 triệu USD và bà đã cất giấu cả trong chiếc giường đệm mà bà vẫn nằm.
Gần như ngay lập tức Annat đã liên hệ với 2 công ty thu gom và xử lý rác thải của thành phố Tel Avil, nhưng tin tức về chiếc giường đệm có chứa cả triệu USD của gia đình nhà chị "vẫn bặt vô âm tín", mặc dù những nhà quản lý của các công ty này đã hứa sẽ tìm mọi cách để có thể tìm lại số tài sản cho gia đình chị.
Yitchak Burba, giám đốc quản lý của một công ty thu gom và xử lý rác thải tại Tel Avil cho biết, ông đã thông báo và huy động gần như tất cả số công nhân để truy tìm chiếc giường triệu đô trong những đống rác có chứa cả nghìn tấn phế thải, nhưng vẫn chưa thu được kết quả.
Đài phát thanh quân đội Army Radio cho biết, hàng nghìn người dân đã tham gia vào cuộc truy lùng chiếc giường đệm triệu đô với hy vọng sẽ gặp may vớ được một khối tài sản lớn, khiến lực lượng cảnh sát phải bố trí lực lượng canh trực tại các bãi rác trong suốt những ngày qua.
Về phần mình, chị Annat cho biết mẹ chị đã rất buồn vì bị mất món tiền mà bà đã dành dụm gần như cả đời này.
“Chúng tôi có tâm trạng như những người ngồi trên một chiếc xe hơi mà biết chắc chắn rằng nó sẽ gặp tai nạn. Tôi thực sự rất buồn nhưng có lẽ…mọi người cần biết cách để chấp nhận những điều tốt đẹp và cả những điều tồi tệ nhất trong cuộc sống thực tại”, mẹ Annat nói.