Truy tìm những kẻ sát thủ

Sau hơn 120 ngày, toàn bộ tình tiết vụ án đã được làm rõ. Tuy nhiên, mặc dù 5 đối tượng (Hiếu, Hưởng, Cường, Long, Thắng) hiện đang ngồi ''bóc lịch” trong trại tạm giam chờ ngày đưa ra xét xử nhưng tên cầm đầu nhóm ''sát thủ'' cùng 3 tên đồng bọn khác thì vẫn chưa sa lưới pháp luật...

Ngang nhiên giết người giữa ban ngày

Sáng sớm ngày 8-11-2008, xe ô tô khách mang biển số 14M-8456, chạy tuyến Hoành Mô - Gia Lâm, do anh Lý Văn Thắng (SN 1978) điều khiển, đi đến khu An Sơn, phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả) thì có một nhóm 5 thanh niên vẫy xe xin đi. Anh Thắng dừng xe đón khách như bình thường. Nhưng khi vừa lên xe thì cả bọn đều rút dao nhọn ra cầm tay. Một tên xông lên phía đầu xe định đâm vào anh Thắng. Vừa may, lúc đó anh Thắng quay mặt lại nên tên này không hành động. Sợ quá, anh Thắng liền mở cửa nhảy xuống bỏ chạy. Cùng lúc, anh Lài Văn Thủ (SN 1986) là phụ xe, cũng bị một tên trong nhóm đẩy xuống xe. Và thấy bọn chúng đều lăm lăm con dao nhọn nên anh Thủ cũng bỏ chạy đi tìm báo công an. Tên xông lên phía buồng lái, khi không đâm được anh Thắng, liền quay xuống đi về phía cuối xe. Nhìn thấy anh Nguyễn  Đăng Công, (SN 1978), là chủ xe ô tô 14M-8456, đang ngồi ở đấy, y liền dùng một khẩu súng săn dài khoảng 40-50cm, nhằm bắn vào đầu anh Công. Anh Công kịp dùng tay gạt nòng súng, khiến đạn chệch hướng, bắn vào thùng gạch men phía sau. Nhanh như chớp, tên này lùi lại phía cửa xe (nơi có nhóm đồng bọn đứng), nạp lại đạn, rồi tiến về phía anh Công. Lúc này, anh Công đang có ý định lao ra phía cửa sổ nhưng nhìn thấy vậy liền ôm đầu, cúi người xuống, quay lưng lại phía đối tượng. Tên "sát thủ" tiến đến gần, nhằm bắn vào sườn sau bên trái anh Công, làm anh Công ngã ngửa xuống ghế, bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu...

Gây án xong, nhóm “sát thủ” xuống xe. Một số người dân nhà gần hiện trường thấy nhóm đối tượng này lên hai chiếc xe máy giấu sẵn trong ngõ An Sơn, chạy về hướng Cẩm Phả...

Truy tìm manh mối

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSĐT về TTXH (PC14) Công an tỉnh phối hợp với Công an Cẩm Phả và Công an TP Hạ Long khẩn trương vào cuộc. Tuy nhiên, việc điều tra rất khó khăn, bởi những tài liệu thu thập được ở khu vực hiện trường không giúp gì cho việc xác định manh mối về đối tượng gây án. Đã vậy, vụ án xảy ra vào thời điểm sáng sớm, khi mà hầu hết hành khách trong xe còn ở tình trạng lơ mơ ngủ, nên không ai nhận dạng được đối tượng. Không nản lòng, tổ công tác Phòng PC14 đã lên Bình Liêu, cùng Công an huyện rà soát, xác định nguyên nhân và đối tượng nghi vấn. Quá trình rà soát, sàng lọc các mối quan hệ của bị hại, các điều tra viên phát hiện thấy trong việc làm ăn của chủ xe có những mâu thuẫn với một số đối tượng và nghi vấn nhất là Ngô Tiến Long, SN 1974, trú tại khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu. Thế nhưng tập trung xác minh, các CSĐT không thu được chứng cứ gì chứng minh Long có liên quan trực tiếp đến vụ án. Mặc dù vậy, các chiến sĩ cảnh sát điều tra vẫn không bỏ cuộc và tiếp tục truy tìm manh mối. Qua lời khai của phụ xe Thủ, các anh lần tìm được 2 đầu mối làm cơ sở để xác minh. Đó là 2 số điện thoại, thuê bao trả trước không rõ người đăng ký. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các anh đã tìm được tên của chủ nhân của 2 số điện thoại này... từ đầu mối ấy, chỉ 20 ngày sau khi xảy ra vụ án, CSĐT đã xác định được nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn là: Từ Đức Cường (SN 1977) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1983), đều trú tại khu 6, phường Hà Lầm (TP Hạ Long); Trần Quang Hùng (SN 1982), trú tại quận Hồng Bàng (Hải Phòng); Trần Quốc Hưởng (SN 1982), trú tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Thế nhưng tiếp tục điều tra thì biết ngay sau vụ án xảy ra, Cường đã vắng mặt tại địa phương và ngày xảy ra vụ án, Cường không có mặt tại TX Cẩm Phả. Vừa truy tìm Cường, đồng thời qua lời khai của Hiếu (Hiếu là đối tượng hay cùng đi với Cường), các chiến sĩ điều tra càng xác định rõ hơn rằng Cường là đối tượng chính đứng ra thuê nhóm ''sát thủ'' bắn anh Công ngày 8-11...

Ngày 30-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt Hiếu, Hưởng (là người giúp Cường tìm thuê nhóm ''sát thủ”); đồng thời tiếp tục truy tìm và kiên trì vận động gia đình Cường động viên Cường ra đầu thú. Đến ngày 8-3-2009, sau khi gây án bỏ trốn vào miền Nam rồi sang Trung Quốc, Cường đã quay về đầu thú. Từ lời khai của Cường, ngày 9-3 CSĐT đã có đủ căn cứ để bắt Ngô Tiến Long. Vì chính Long là người có mâu thuẫn với anh Công và nhờ Cường thuê người ''dằn mặt” Công, với giá 35 triệu đồng. Do thân Long, Cường đã nhận giúp và để làm việc này, Cường lại được Lê Đức Thắng (SN 1977), trú tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng) môi giới làm quen để thuê nhóm ''sát thủ'' trả thù anh Công giúp Long. Tên cầm đầu nhóm ''sát thủ” nhận thực hiện “phi vụ” này là Trần Quang Hùng...

Và sau hơn 120 ngày, toàn bộ tình tiết vụ án đã được làm rõ. Tuy nhiên, mặc dù 5 đối tượng (Hiếu, Hưởng, Cường, Long, Thắng) hiện đang ngồi ''bóc lịch” trong trại tạm giam chờ ngày đưa ra xét xử nhưng tên cầm đầu nhóm ''sát thủ'' cùng 3 tên đồng bọn khác thì vẫn chưa sa lưới pháp luật...

Vụ án gây xôn xao dư luận. Riêng tên Từ Đức Cường, khi đến đầu thú với cơ quan công an, đã tỏ ra rất hối hận. Y nói: '' -Tôi chỉ muốn giúp Long ''dằn mặt'' Công, đánh gẫy chân cho bõ tức. Ai dè họ ''quá tay'' làm anh Công chết. Số tiền 35 triệu Long đưa, tôi đã đưa hết cho chúng... giờ nghĩ lại thấy mình dại...''.

Nhưng sự ân hận đó thật quá muộn!