"Truyền thuyết" về cầu thủ dự bị của ĐTVN

Một giải đấu đấu kỳ lạ và một hành trình kỳ lạ! Trong vô số những cái lạ thường của ĐTVN ở kỳ AFF Cup này, có một điểm rất đặc biệt: Tất cả những bước ngoặt và những bàn thắng quan trọng nhất của ĐTVN đều đến từ những cầu thủ dự bị.

Người hùng Vũ Phong

Người ta đã và sẽ còn nhớ mãi cái tên Vũ Phong, bởi 2 bàn thắng đã cứu ĐTVN ở thời khắc đen tối nhất trong trận đấu “sinh tử” với Malaysia ở vòng bảng.

Phong vào sân ở hiệp 2, đã ghi một bàn thắng rất đẹp giúp ĐTVN vươn lên dẫn trước 2-1. Khi tỷ số là 2-2 và ĐTVN bị ép sân dữ dội, khốn khổ lùi về phá bóng trong tình thế rối loạn, Phong đã ghi một bàn thắng “để đời”. Pha chuyền hỏng với sự ủng hộ của sức gió khiến bóng đập đất đi qua đầu thủ môn Malaysia thành... bàn thắng Vàng! ĐTVN thắng 3-2 và từ tình thế hiểm nghèo đã có vé vào bán kết.

Khác biệt từ ghế dự bị

Sau 2 trận đá chính, Việt Thắng được cất lên ghế dự bị trong trận đấu với Lào. 45 phút đầu tiên, ĐTVN tạo được vô số cơ hội ăn bàn nhưng bóng cứ lần lượt trôi qua mũi giầy của Công Vinh, Thanh Bình. Thắng “bế” được tung vào sân hiệp 2 và chỉ ngay sau đó 2 phút, nổ súng khai thông thế bế tắc.

a

Có mối liên hệ "thần bí" nào không giữa những cầu thủ lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị: Quang Hải (ảnh lớn), Việt Thắng (ảnh nhỏ, trái) và Vũ Phong (ảnh nhỏ, phải)? Có lẽ là nên hỏi... ông "Tô"!

Lần đầu tiên đá chính và Bảo Khanh đã chơi không tồi. Một pha đánh đầu cận thành trúng xà ngang rồi một pha sút xa như nã đại bác bị thủ môn Lào xuất sắc can phá. Khanh bị đau sau một pha xoạc bóng mà nếu nhanh hơn nửa nhịp sẽ có bàn thắng.

Nên để Công Vinh dự bị để "lấy son"!

Với những gì đã xảy ra, dù không mê tín nhưng có lẽ cũng nên khuyên ông Calisto dũng cảm gạt Công Vinh ra khỏi đội hình chính thức. Vinh đã đá chính từ đầu giải và cả giai đoạn chuẩn bị nhưng vẫn tịt ngòi, dù có nhiều cơ hội. Vinh dự bị và vào sân sau, có thể sự khác biệt sẽ đến với chân sút, niềm hy vọng số 1 của ĐTVN.

Khi Khanh đang chạy lại đường biên để vào sân lại thì bất ngờ, HLV Calisto đã rút anh để tung Thành Lương vào sân. Vừa vào sân, ở pha chạm bóng thứ 3, Lương “dị” đã ghi bàn. Một bàn thắng rất dễ dàng, đánh gục luôn tinh thần chiến đấu của đối thủ để sau đó, Quang Thanh, Thanh Bình nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 4-0.

Bộ đôi dự bị lập công

Có nhiều trùng hợp và đến trận thắng 1-0 trên sân Kallang Roar tối ngày 21/12, một lần nữa những người làm nên lịch sử lại đến từ băng ghế dự bị. Đó là Tấn Tài và Quang Hải, 2 trong số những đồng tác giả của tác phẩm tuyệt hảo vào lưới Singapore giúp ĐTVN thắng 1-0 và vào chung kết.

Phút 65, Quang Hải được tung vào sân thay Việt Thắng và ít phút sau đó, Tấn Tài thế chỗ Thành Lương. Ngay lập tức, 2 cầu thủ của Khatoco Khánh Hòa đã tạo nên sự khác biệt.

Nhận đường chuyền của Công Vinh, Tấn Tài qua người hai nhịp rồi chuyền cho Quang Hải đột phá. Hải chọc khe cho Công Vinh rồi xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyền ngang của Vinh để sút tung lưới Singapore. Hai cầu thủ mới vào sân và phối hợp dẫn đến bàn thắng.

Sự nhạy cảm của ông Tô

Quyết định thay Thành Lương bằng Tấn Tài ở trận thắng Singapore là điều dễ hiểu bởi Lương chơi không hiệu quả, lại xuống thể lực. Nhưng khi tung Quang Hải vào sân thay Việt Thắng chứ không phải Thanh Bình, thì rất nhiều người đã ngạc nhiên.

Ông Calisto đã lý giải rằng đó là quyết định của một khoảnh khắc. Ông đã tính rằng với thế trận Singapore lao lên tấn công và lộ nhiều khoảng trống như thế, Hải sẽ phát huy hiệu quả. Thực tế đã chứng minh khả năng đọc trận đấu, xoay chuyển tình thế và độ nhạy cảm của “phù thủy” Calisto.

Trận thắng Malaysia, ông đã không dùng Tấn Tài mà cho Vũ Phong vào sân thay Minh Phương. Bởi với thế trận bị ép sân như thế, ĐTVN cần một cầu thủ nhanh nhẹn, xử lý bóng thông minh và chơi đơn giản nhất để có những đường bóng ngắn nhất đến cầu môn chứ không cần một cầu thủ cầm bóng nhiều, hay đột phá làm chậm nhịp như Tấn Tài. Phong vào sân và ghi 2 bàn.

Hay trận thắng Lào, ông rút Công Vinh ra, tung Việt Thắng vào và bàn thắng đã đến. Rồi Thành Lương vào sân khi ĐTVN đã có bàn thắng và Lào bắt đầu nản. Một cầu thủ trẻ, nhanh, đi bóng khéo như Lương sẽ có tác dụng.

Bảo sao người ta vẫn luôn gọi ông là "Phù thủy Calisto"!

"ĐTVN sẽ sống nhờ cầu thủ dự bị"

Thống kê lại những trùng hợp ngẫu nhiên, từ những bàn thắng đến màn trình diễn của các cá nhân, như Vũ Phong, Minh Châu hay Phước Tứ, HLV Calisto đã tin rằng ở AFF Cup này, ĐTVN sẽ sống nhờ các cầu thủ dự bị.

Thế nên trước trận lượt về với Singapore, ông đã nói vui với các quan chức VFF: “Tôi linh cảm ở giải đấu này, ĐTVN sẽ tạo ra sự khác biệt bởi những cầu thủ dự bị”.

Cùng chuyên mục