Sau một thời gian dài vắng bóng trong "Gặp nhau cuối tuần", Tự Long - một anh chàng bắng nhắng trong hài kịch, một MC hóm hỉnh - giờ bận bịu với vai trò là đội trưởng "Tôi yêu thể thao" và ấp ủ rằng, một ngày nào đó sẽ ra mắt một album thật mới, thật hot giành cho khán giả.
Diễn viên Tự Long.
- Xin chào anh Tự Long, từ khi chương trình "Gặp nhau cuối tuần" kết thúc, khán giả truyền hình ít được xem anh diễn hài, hiện tại đâu là đất dụng võ của anh? Sắp tới anh có chương trình nào đặc biệt trên VTV không?
Diễn viên Tự Long: Thực ra, "Gặp nhau cuối tuần" chỉ là một sân chơi. Từ trước đến nay, anh vẫn ăn lương ở đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần đấy chứ. Em phải xem chèo mới gặp anh, nhưng anh lại thường diễn trong quân đội nhiều hơn. Gần đây anh mới vào vai quan Chi Châu trong Bài ca giữ nước của tác giả Tào Mạt, rồi vai Chúa Trịnh trong Chuyện người xưa. Hai vở này mới được THTT trong chương trình "Nhà hát truyền hình" trên VTV1. Còn hiện tại trên màn ảnh nhỏ anh chỉ xuất hiện ở "Tôi yêu thể thao" mà thôi.
- Xin được hỏi người đội trưởng của "Tôi yêu thể thao", anh là người khá là bận rộn, vẫn mong có một ngày chủ nhật xa xỉ để nghỉ ngơi, vậy để cáng đáng chức vị đội trưởng, anh dành thời gian nạp kiến thức về thể thao như thế nào?
Đúng là với Tự Long, để có một ngày nghỉ ngơi là rất khó, bình thường cứ đúng 7h30 mình phải có mặt ở cơ quan, mỗi khi dựng vở mới thì làm gì có ngày nghỉ. Còn để làm tốt vai trò đội trưởng cũng... đơn giản thôi. Bản thân mình là người yêu thích thể thao và say mê các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông nên ít nhiều có am hiểu lĩnh vực này. Công việc bận thế nào thì mỗi ngày mình vẫn dành một khoảng thời gian nhất định (thường là sau giờ làm việc) để đánh cầu với đồng nghiệp. Cũng từ khi tham gia chương trình, mình có thói quen đọc báo hàng ngày, các báo thể thao, báo mạng để nắm được các thông tin thời sự. Mà thực ra, là đội trưởng "Tôi yêu thể thao" mình có vai trò làm cầu nối, duy trì nhịp và tạo không khí vui vẻ là chính. Với những câu mình bí thì phải nhanh mồm nhanh miệng kích thích tư duy của hai bạn chơi, khai thác, tận dụng thế mạnh của họ... Đó là điều cần ở đội trưởng.

Hai đội trưởng Thành Trung và Tự Long bắt tay với "trọng tài" Long Vũ .
- Đã có lần anh trả lời báo chí rằng mong có tiền để ra một album thật mới, thật hot, mơ ước này liệu có thành hiện thực?
Anh vẫn phải "nuôi" thôi vì hiện tại vẫn đang đi kiếm tiền để biến ước mơ thành hiện thực. Một ngày nào đó ra album, anh mong rằng em sẽ là người đầu tiên biết tin.
- Người ta đã nói nhiều về cặp bài trùng Xuân Bắc - Tự Long trên sân khấu hài, những tác phẩm cho thiếu nhi như Năm anh em siêu nhân đã được các anh hợp tác ra sao? Hai người có khi nào bất đồng quan điểm?
Chúng tôi là cặp bài trùng, nói thế cũng không ngoa nhưng còn có tin đồn Xuân Bắc - Tự Long là đôi pêđê, thế có đau không chứ? Đùa chút thôi, chứ chúng tôi đến giờ này vẫn là một cặp... ăn ý. Không chỉ có Năm anh em siêu nhân mà còn có Bờm, Cuội, Thằng ngốc, Hai người bạn... là những tiểu phẩm mà Xuân Bắc - Tự Long đã cùng hợp tác dàn dựng. Mỗi người mỗi tính mà hình như là nghệ sỹ thì cái tôi - tính tự ái lại khác người thường (thế nên bạn thấy đấy rất ít cặp nghệ sỹ hợp tác được với nhau). Cãi nhau cũng là bảo vệ thành quả của mình, cuối cùng thì cũng phải biến bất đồng thành hoà đồng. May mà cả hai chúng tôi đều biết điểm dừng.
- Anh bật mí một chút về cậu quý tử của mình? Tết này anh sẽ dành cho khán giả món quà đặc biệt nào?
Cám ơn bạn, con trai Tự Long tên là Vũ Tự Gia Anh (tên do bà xã mình đặt) hiện cu cậu đã được 5 tháng tuổi, trộm vía cũng nói nhiều giống bố, vui lắm. Nhưng mình có ít thời gian dành cho gia đình. Lúc sáng đi làm thì con chưa dậy, về muộn thì nó ngủ mất rồi. Nhiều khi cũng đựng nó dậy để hỏi chuyện, bị vợ... mắng luôn. Còn quà tết dành cho khán giả ư, gặp lại bạn trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" và tiết mục Táo quân như mọi năm, đến hẹn lại lên mà.
- Vâng xin cảm ơn anh