Từ chú bé nhặt rác trở thành ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc

Lee Myung - bak: “Kinh doanh quan trọng hơn là chính trị, tôi sẽ là CEO (Tổng giám đốc) của đất nước chứ không phải người có quyền lực cao nhất Hàn Quốc”.

1
Ông Lee Myung - bak
Cựu Thị trưởng Seoul Lee Myung-bak đã chính thức được chọn là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Đại dân tộc (GNP), đảng lớn nhất ở Hàn Quốc và là nhân vật nhiều khả năng trở thành nhà lãnh đạo nước này nếu chính trường không có đột biến.

Tại Đại hội đảng họp hôm 20/8, GNP thông báo ông Lee Myung - bak đã vượt qua cựu Chủ tịch đảng Park Geun - hee (con gái của cựu Tổng thống Park Chung - Hee) với đa số áp đảo.

Kết quả này chấm dứt cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai phe trong nội bộ đảng nhằm tập trung sự ủng hộ cho ứng cử viên duy nhất tranh cử tổng thống vào tháng 12 tới đây.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ông Lee Myung - bak được 40% cử tri ủng hộ, trong khi các ứng cử viên khác chỉ được không quá 5%, vì vậy ngay từ bây giờ nhiều người Hàn Quốc đã coi ông là Tổng thống tương lai của họ.

Ông Lee Myung - bak sinh năm 1941 tại Nhật Bản và theo cha mẹ trở về Triều Tiên sau khi nước này thoát khỏi ách thống trị của Nhật.

Lee Myung - bak có một lai lịch đầy tính truyền kỳ. Là con nhà nghèo nhưng rất ham học, khi cha mẹ ngỏ ý muốn ông nghỉ học sớm vì không có tiền đóng học phí, Lee Myung - bak đã hứa “Sẽ tiếp tục học mà không xin tiền nhà”.

Để có tiền, ông đã phải mua đồ như hoa quả, thuốc lá, bánh kẹo… rồi mang đến các căn cứ quân sự bán cho binh lính qua hàng rào. Quả thật, suốt 3 năm học phổ thông trung học, ông không dùng của nhà một xu mà vẫn liên tục đứng đầu lớp.

Khi học đại học, để có tiền đóng học phí, ông đã phải đi nhặt và bán đồ phế thải, từng bị chính quyền độc tài quân sự xử tù 3 năm do tham gia phong trào đòi dân chủ tháng 3/1964 khi là sinh viên trường Đại học Korea.

Năm 1965, sau khi tốt nghiệp đại học, Lee Myung - bak vào làm việc tại một Cty xây dựng và lập nghiệp từ một nhân viên bình thường. Từ năm 35 tuổi ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Cty xây dựng Hyundai và bắt đầu tham gia chính trường từ 1992.

Sau mấy phen lận đận, đến năm 2002, ông được bầu làm Thị trưởng Seoul (nhiệm kỳ kết thúc năm 2006). Trong thời gian làm Thị trưởng, Lee Myung - bak  đã làm việc quên mình, không nề hà khó khăn trở ngại, nên được dân chúng đặt cho biệt danh “Máy ủi”.

Ông đã thực thi một cuộc “Cách mạng Xanh” làm thay đổi bộ mặt thành phố. Lee Myung -bak nổi bật là một nhà quản lý kinh tế với dự án khôi phục dòng kênh đào dài 6 km qua trung tâm Seoul nhằm tạo cảnh quan môi trường, thu hút khách du lịch.

Với danh hiệu “Thị trưởng Xanh”, Lee Myung - bak đã được bình chọn là thị trưởng xuất sắc nhất Hàn Quốc.

Sau khi được lựa chọn làm ứng cử viên duy nhất của Đảng Đại Dân tộc ra tranh ghế Tổng thống, Lee Myung - bak đã phát biểu:

“Hàn Quốc rất đáng tự hào vì đã có một thanh niên con nhà nghèo khổ trở thành người đứng đầu tập đoàn công nghiệp lớn, thị trưởng của thủ đô và sẽ trở thành nhà lãnh đạo đất nước”.

Ông cho biết, tuy mới là ứng cử viên chức Tổng thống nhưng ông đã đề ra cho mình cương lĩnh trị quốc.

Ông nói: “Đối với đất nước, kinh doanh quan trọng hơn là chính trị, tôi sẽ là CEO của đất nước chứ không phải người có quyền lực cao nhất Hàn Quốc”.

Là một chính khách thành công, Lee Myung - bak còn là người đàn ông mẫu mực. Ông có một gia đình hạnh phúc với 4 người con (1 trai, 3 gái). Ngoài giờ làm việc, ông thích chơi quần vợt và nghe nhạc.

Ông sử dụng rất thành thạo tiếng Anh và đưa ra chủ trương Anh hóa các tên gọi các địa danh. Ví dụ, khi làm Thị trưởng Seoul, ông đã quyết định từ bỏ tên cũ là “Hán Thành”, đổi thành “Sẩu nhĩ” – là cách gọi tiếng Anh theo phiên âm chữ Hán. 

Cùng chuyên mục