Từ con nghiện trở thành cán bộ Đoàn

Chuyện Phó Bí thư Đoàn xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình- Nguyễn Văn Điện từng là con nghiện không mấy ai tin, nhưng đó là sự thật. Bằng nghị lực của tuổi trẻ, anh đã kiên trì cai nghiện, đoạn tuyệt với ma túy và trở thành người có ích cho xã hội.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Nguyễn Văn Điện không bao giờ nghĩ rằng mình lại thành con nghiện nặng. Quãng đời lầm lỡ đó đối với anh là một cơn ác mộng không thể quên.

Rời quân ngũ từ năm 1993, Điện mang trong mình một mơ ước cháy bỏng được đứng trên bục giảng mang cái chữ đến với trẻ em nghèo quê anh. Chàng trai trẻ 21 tuổi này đã quyết tâm thi vào Trường cao đẳng Sư Phạm tỉnh Hoà Bình và anh đã đỗ vào Khoa Toán tin. Sự bồng bột của tuổi trẻ và một chút tính tò mò, ham của lạ, Điện đã bị chính những người bạn lôi kéo vào con đường nghiện hút. Mức độ nghiện ngày càng tăng: từ mức chỉ tiêu tốn khoảng 10.000đồng/ngày, sau vài tháng số tiền chi cho nghiện của Điện đã lên tới 300-400 ngàn đồng/ngày. Vì thuốc phiện, anh nhịn cơm, cắm quán, vay mượn bạn bè để có tiền tiêm chích. Sau nửa năm, từ một thanh niên to cao, khỏe mạnh, Điện trở nên gầy dộc, hom hem với cân nặng chỉ 40kg. Chuyện Điện sa vào con đường ma túy đã nhanh chóng lan ra khắp Trường và cuối năm 1996, Điện bị buộc thôi học, trả về địa phương.

Trở về nhà, Điện tưởng rằng cuộc đời thế là hết. Nhưng thật cảm động, Điện được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và gia đình giúp đỡ, tạo điều kiện cho cai nghiện ma túy. Bố mẹ anh dù rất bận rộn với việc kiếm tiền mưu sinh cũng cố gắng cắt cử, chăm sóc anh suốt ngày đêm. Cứ mỗi lần thấy anh vật vã với cơn nghiện, hai ông bà lại gạt nước mắt để nhốt, trói anh vào góc nhà. Sau mỗi lần Điện lên cơn, mẹ anh lại nhẹ nhàng đến bên xoa bóp, tâm sự giúp anh quên đi dần cái cảm giác thèm ma túy. Những giọt nước mắt của mẹ mỗi khi chăm sóc, đã giúp Điện quyết tâm từ bỏ hẳn ma tuý. Chỉ sau khoảng 2 tuần anh đã cắt cơn nghiện, từng bước đoạn tuyệt dần với ma tuý.

Anh đã được các đoàn viên của Chi đoàn xóm Riêng tận tình giúp đỡ. Sau một thời gian sinh hoạt, anh được thanh niên xóm Riêng bầu làm phó bí thư. Đến năm 2001, tại Đại hội Đoàn xã Tu Lý, anh đã được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã. Là Phó Bí thư năng động, anh đã giúp nhiều thanh niên cai nghiện, thoát khỏi đói, nghèo.

Cùng chuyên mục