Tối thứ năm, ngày 25-10-2007, trung tá phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn 11 (Bộ đội biên phòng Quảng Ninh) Dương Xuân Chiến đang làm nhiệm vụ trực chỉ huy đơn vị thì có tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc máy và đầu dây phía bên kia, giọng một người đàn ông với vẻ gấp gáp: ''- Đồn 11 phải không ạ? Anh ơi, ở chỗ tôi có người chạy xe ôm bị bọn cướp dùng dao cắt cổ và lấy mất xe máy...''.
Hai tên cướp cùng tang vật đã bị các chiến sĩ trinh sát Đồn biên phòng 11 bắt giữ.
Biết là sự việc rất nghiêm trọng, trung tá Dương Xuân Chiến báo cáo với thượng tá, Đồn trưởng Hoàng Thơm và ngay lập tức cùng thượng uý Đội trưởng Đội trinh sát Nguyễn Xuân Toản xuống thôn 7, xã Hải Yên. Lúc ấy là khoảng hơn 21 giờ. Tại nhà bác Phụng, các anh đã gặp người bị hại. Đó là anh Đỗ Xuân Mầm, 47 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Thành(huyện Hải Hà). Anh Mầm làm nghề lái xe ôm. Cách đây 30 phút, có hai thanh niên, một dong dỏng cao, một hơi thấp, đề nghị anh chở chúng lên Lục Phủ (xã Bắc Sơn). Đi được một quãng, đến đoạn dốc U Bò (thuộc địa phận thôn 7, xã Hải Yên) thì chúng yêu cầu anh dừng xe để đi tiểu tiện.Thế nhưng khi tên thấp vừa xuống xe thì tên cao, ngồi ngay sau lưng anh, rút con dao nhỏ (loại dao thường dùng gọt hoa quả), quàng ra phía trước, cứa vào cổ anh liền hai nhát. Mặc dù vết thương chảy máu rất nhiều nhưng anh vẫn chống trả và thoát ra được rồi bỏ chạy về đây... Hiện xe máy của anh đã bị hai thanh niên này cướp mất!
Sau khi nắm được sơ bộ tình hình, ngay lập tức Đội trinh sát của Đồn lên đường làm nhiệm vụ. Nhận định những kẻ gây án chưa thể đi xa, các chiến sĩ trinh sát biên phòng phối hợp với đơn vị bộ đội Đoàn 42 (Quân khu Ba) đóng trên địa bàn và công an các xã Bắc Sơn, Hải Yên, chia thành 3 tổ chốt chặn ở 3 khu vực; một ở cây số 4 (thuộc xã Hải Yên), một ở khu Thán Phún thôn (thuộc xã Bắc Sơn) và một ở quãng giữa hai điểm trên, tiến hành lùng sục, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày (nghĩa là chỉ sau khi nhận được tin báo án chưa đầy 1 tiếng đồng hồ), tổ trinh sát chốt ở Thán Phún thôn đã phát hiện được hai tên cướp ở cách nơi chúng gây án hơn 24 km. Bọn chúng vứt xe máy cướp được lại, bỏ chạy vào rừng. Anh em trong tổ truy đuổi, bắt được một đối tượng. Hắn tên là Nguyễn Công Đoàn, (sinh năm 1991 , có hộ khẩu thường trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); đây chính là kẻ đã dùng dao cắt cổ anh Mầm.
Đêm tối, khu vực đồi núi biên giới rất hoang vắng, lại nhiều lối mòn đi nhiều ngả, nhưng các chiến sĩ biên phòng có lợi thế hơn hẳn tên cướp là vốn rất quen thuộc địa bàn ở đây. Vì thế, sau một đêm lùng sục, đến 8 giờ sáng thì đồng bọn của tên Đoàn (tên là Phan Văn Phương, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cũng bị sa lưới...
Qua lấy khẩu cung ban đầu, hai tên này khai nhận: Bọn chúng vốn là bạn bè làm ăn, chiều hôm trước đã cùng với 5 người khác từ Kim Sơn (Ninh Bình) rủ nhau ra Móng Cái tìm việc làm. Thế nhưng ra đến nơi, thấy công việc không thích nên có ý muốn quay về Ninh Bình. Và khi tất cả đã thuê nhà trọ để nghỉ qua đêm thì riêng Đoàn và Phương lại nẩy ra ý nghĩ đen tối, chúng bàn nhau âm mưu cướp xe máy bán lấy tiền trở về quê. Khoảng 18 giờ, ngày 25-10, bọn chúng thủ sẵn con dao nhỏ, dài 20 cm, ra cảng Quang Phát thuê anh Mầm chở lên xã Bắc Sơn. Và sự việc tiếp theo đúng như anh Mầm đã khai báo với các chiến sĩ trinh sát Đồn 11... Hai tên này còn thú nhận, ý đồ của chúng là giết chết người lái xe ôm để không bị tố giác, nhưng vì anh Mầm đã chống cự quyết liệt và bỏ chạy nên chúng không thực hiện được hành vi này. Và sau khi cướp được xe máy của anh Mầm, tên Đoàn đã cởi chiếc áo đang mặc có dính đầy máu, vứt xuống ta luy đường vành đai biên giới cùng con dao gây án, trước khi bỏ trốn theo hướng Lục Phủ (xã Bắc Sơn)...
Vậy là chỉ sau 12 tiếng đồng hồ kể từ khi gây án, hai tên tội phạm cướp của giết người đã bị các chiến sĩ trinh sát Đồn biên phòng 11 tóm gọn. Điều đáng nói ở đây là vụ án xảy ra tại nơi rừng núi biên giới vắng vẻ, thời điểm bọn chúng gây án lại là trong đêm tối, nhưng các chiến sĩ biên phòng vẫn nhanh chóng khám phá, bắt được bọn cướp chính là nhờ sự kịp thời tố giác tội phạm của người dân; đồng thời lại có sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các lực lượng khác trên địa bàn, như công an xã, bộ đội v.v... Điều đó cho thấy trong công tác đảm bảo ANTT, nhất là ở vùng biên giới, vấn đề phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng trên địa bàn là hết sức quan trọng. Việc các chiến sĩ Đồn biên phòng 11 giành thắng lợi trong vụ án này đã chứng tỏ điều đó!