Mỗi em một hoài bão, một ước mơ. Mỗi em lựa chọn con đường riêng để khẳng định mình. Nhưng các em có điểm chung, đều là người con của đất mỏ có nhiều thành công trong lĩnh vực học tập, ước nguyện góp sức mình dựng xây quê hương, đất nước.
"Cây toán" của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nguyễn Tiến Thành được mệnh danh là "cây toán" Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) bởi lẽ suốt 4 năm học, năm nào Thành cũng "ẵm" giải Olympic Toán học các trường Đại học, Cao đẳng cả nước. Hơn thế nữa, kết quả học tập của em luôn đứng nhất, nhì lớp. Thành còn được bạn bè, thầy, cô yêu mến bởi em là một sinh viên năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của trường.
Nguyễn Tiến Thành (thứ tư, trái sang) cùng các sinh viên được nhận học bổng Vallet năm 2009 tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Sinh năm 1988, tại phường Quang Hanh, TX Cẩm Phả, Thành lớn lên trong một gia đình công nhân mỏ. Mẹ là người dân tộc Sán Dìu, lại mang trong mình căn bệnh tim. Bố nặng gánh gia đình vì còn chăm lo cho các cô, chú ăn học nên kinh tế gia đình em gặp rất nhiều khó khăn. Thành kể, ngày nhỏ, có lần em mải chơi, chểnh mảng học tập, bố mẹ đã ân cần nhắc nhở: "Muốn thoát khỏi vất vả, đói nghèo chỉ có con đường duy nhất là học tập. Và muốn vậy phải cố gắng ngay từ đầu". Hình ảnh bố, mẹ hàng ngày phải sớm khuya ca kíp nhưng vẫn dành thời gian gần gũi, chăm sóc, động viên, khuyên bảo con cái đã sớm giúp Thành nhận ra giá trị của việc học tập. Em thường dành số tiền ăn sáng để mua sách tham khảo, sách nâng cao… Kể từ năm học lớp 7 cho đến hết lớp 12, Thành luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 9, em giành giải nhất môn Toán kỳ thi học sinh giỏi cấp thị xã và giải 3 cấp tỉnh; năm lớp 11 em giành giải nhất môn Toán cấp tỉnh; lớp 12 giành giải nhì môn Toán cấp tỉnh. Năm đó, Thành còn được Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ của tỉnh trao tặng danh hiệu "Tài năng trẻ".
Năm Thành dự thi đại học, cả Trường Kinh tế Quốc dân có 4 thủ khoa. Dù không có tên trong danh sách ấy, nhưng chỉ sau 1 năm, thành tích học tập của chàng trai đến từ Đất mỏ đã vượt qua cả 4 thủ khoa. Năm 2008, Thành vinh dự là 1 trong 128 gương mặt sinh viên xuất sắc nhất miền Bắc được tổ chức Rencontres du VN (Gặp gỡ Việt Nam) trao học bổng Vallet tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Suốt 4 năm đại học, Thành được nhận học bổng của Quỹ học bổng Calofic tỉnh (do Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân tài trợ). Hiện chưa tốt nghiệp Đại học nhưng Thành đã thi đỗ vào học cao học của Trường Bernard lyon 1 university (Pháp). Theo như gia đình Thành cho biết, hiện có 5 công ty, tập đoàn kinh tế lớn đề nghị tài trợ để Thành tiếp tục theo học khoá cao học này nhưng em đã từ chối. Gia đình có nguyện vọng muốn được Quỹ Calofic của tỉnh tiếp tục hỗ trợ học phí thời gian em học trong nước (thời gian du học tại Pháp em được miễn học phí). Sau khi tốt nghiệp, em và gia đình đều mong muốn có cơ hội được về xây dựng quê hương, đất nước. Hiện Thành đang hoàn tất hồ sơ để được kết nạp Đảng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đạt nhiều thành tích như vậy nhưng Thành rất khiêm tốn, giản dị. Em luôn tâm niệm, nhắc nhở mình: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, tự kiêu một chút cũng quá thừa". Đây cũng là một trong những lý do để Thành được các thầy, cô giáo và bạn bè yêu mến, nể phục.
Phạm Ngọc Anh và ước mơ đến Đại học Harvard
Nữ sinh viên Phạm Ngọc Anh chụp ảnh kỷ niệm với GS. Odon Vallet Tiến sĩ Luật học và lịch sử triết học của ĐH Sorbonne (Pháp) - người tài trợ học bổng Vallet cho sinh viên đại học và sau đại học xuất sắc của Việt Nam.
Trong số 47 sinh viên xuất sắc người Quảng Ninh đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước được nhận học bổng Calofic năm học 2009-2010, kết quả học tập suốt 3 năm đại học của cô sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội)- Phạm Ngọc Anh khiến nhiều người chú ý. Em là người có số điểm tổng kết cao nhất trong 8 sinh viên năm thứ 3 thuộc nhóm đối tượng những học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia, giải tỉnh được nhận học bổng. Ngọc Anh còn dễ gây ấn tượng bởi khuôn mặt tròn, đôi mắt thông minh đầy cá tính.
So với nhiều bạn cùng trang lứa, Ngọc Anh có may mắn là được sinh ra trong gia đình khá giả ở phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Nhưng ngay từ nhỏ em đã có tính tự lập. Đây cũng là một trong những đức tính em học được từ bố - một người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thêm nữa, em còn được thừa hưởng năng khiếu văn học và ngoại ngữ từ người mẹ làm giáo viên. Suốt 12 năm học phổ thông em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điều đặc biệt là điểm tổng kết môn Văn của em chưa bao giờ dưới 8,5. Khi còn học phổ thông, Ngọc Anh đã từng mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ nhưng với năng khiếu văn học và ngoại ngữ lại thêm định hướng của gia đình em đã đăng ký nguyện vọng duy nhất là dự thi vào Khoa Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương. Em đạt 27 điểm, điểm số cao nhất của học sinh khối D toàn tỉnh dự thi vào các trường đại học trong cả nước năm ấy. Không dừng lại ở thành tích này, Ngọc Anh luôn phấn đấu để đạt thành tích cao về học tập cũng như các hoạt động đoàn thể, xã hội, sở thích. Năm 2008, em vinh dự là 1 trong 136 gương mặt sinh viên xuất sắc nhất miền Bắc được tổ chức Rencontres du VN (Gặp gỡ Việt Nam) trao học bổng Vallet tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Em còn được chọn làm đại diện cho các bạn sinh viên để phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ. Bài phát biểu của em đã chinh phục được rất nhiều giáo sư đầu ngành toán học trong nước và nước ngoài. Em cũng dự định, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục đi du học nước ngoài. Mẹ em cho biết: "Em nó không tâm sự nhưng gia đình biết là ước mơ của em không dừng lại ở đó. Em nó rất muốn đến Đại học Harvard học kinh tế”. Được biết cuốn sách "Con phải đến Harvard học kinh tế" của tác giả người Trung Quốc Lưu Vệ Hoa đã khơi gợi ước mơ của Ngọc Anh.
Chuyện của thủ khoa Nguyễn Tiến Hiến
Nguyễn Tiến Hiến (người ngồi đầu tiên hàng thứ nhất bên phải) tại Lễ tuyên dương Thủ khoa Việt Nam với chủ đề “Tự hào nòi giống Rồng Tiên” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.
Nhà Nguyễn Tiến Hiến ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long. Bố mẹ em vốn là công nhân xây dựng của doanh nghiệp nhà nước. Khi doanh nghiệp khó khăn, công nhân thiếu việc làm, cuộc sống gia đình em chỉ trông vào việc chạy chợ mỗi ngày của mẹ. Đã vậy, bố mẹ em còn phải chung lo việc chăm sóc mẹ già bị mù loà và một người em bị tật nguyền. Điều kiện gia đình khó khăn nhưng cả 3 chị em Hiến đều rất hiếu học. Hàng ngày, chị em phụ giúp mẹ cất rau, tráng bánh cuốn, nấu bánh chưng để mang ra chợ bán. Mẹ Hiến kể cậu là con trai duy nhất trong nhà nhưng nhút nhát lắm. Hồi cấp I, đi học không hiểu bài vừa về đến nhà là thút thít khóc. Nhờ có bố mẹ, thầy cô, bạn bè động viên, Hiến dần bạo dạn và tự tin. Để bố mẹ có tiền cho các em ăn học, sau khi tốt nghiệp lớp 12, chị cả của Hiến đã phải nghỉ học để đi làm nghề may. Còn chị thứ 2 dự thi vào Trường CĐSP Quảng Ninh gần nhà để tiết kiệm chi phí cho gia đình. Tình yêu thương, những lời dạy của bố mẹ và cả những hy sinh của các chị đã truyền cho Hiến quyết tâm, nghị lực để phấn đấu, học tập. Suốt 12 năm học phổ thông em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đáng nể phục là điểm tổng kết các năm của em chưa bao giờ dưới 9,0, có năm em còn đạt 10,0. Không có điều kiện theo học tại Trường THPT Chuyên Hạ Long nhưng trong kỳ thi vào đại học năm 2006, Hiến đã đỗ thủ khoa Khoa Tự động hoá Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) với tổng điểm tối đa 30/30. Và em vinh dự được có mặt tại lễ tuyên dương "Tự hào nòi giống Tiên Rồng" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Ngày Hiến vào đại học là ngày mẹ em phải đi vay nặng lãi 5 triệu đồng để có tiền đóng học phí cho em nhưng cũng là ngày gia đình em tự hào và hạnh phúc nhất. Với kết quả học tập trong 2 năm đầu đại học, Hiến được một suất học bổng du học tại Nga nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình em đã từ chối. Ngoài ra em còn được nhận học bổng của trường, học bổng Calofic của tỉnh…
Ghé thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình Hiến, ngoài ba phòng trọ nhỏ bố mẹ em tự xây cất từ những nguyên vật liệu cũ, thừa do hàng xóm cho để có tiền trang trải cho em ăn học đại học, thì có lẽ tài sản đáng giá nhất chính là những cuốn sách, cuốn vở, học bạ của ba chị em từ hồi tiểu học vẫn được bố mẹ em nâng niu, cất giữ cẩn thận. Hiện Nguyễn Tiến Hiến đang là sinh viên năm cuối của Khoa Tự động hoá Trường Đại học Bách Khoa. Em luôn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội về Quảng Ninh làm việc. Khi ổn định cuộc sống, công việc em sẽ tiếp tục theo học khoá đào tạo cao học.