Ngày 17-5, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890- 2010); 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” (1990-2010).
Dưới đây là những cảm xúc của một số đại biểu tham gia lễ kỷ niệm do PV Báo Quảng Ninh ghi lại.
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Tân, 92 tuổi (khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long): Biết mình được dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi mừng lắm. Và khi đến đây, trong không khí trang nghiêm, kính trọng, tôi lại càng thêm xúc động. Nếu không có Bác Hồ soi đường chỉ lối, dẫn dắt nhân dân ta đấu tranh cách mạng giành độc lập, tự do, cơm no, áo ấm thì làm gì có ngày hôm nay. Càng nghĩ, tôi càng thấy tự hào và càng được an ủi khi chồng tôi (liệt sỹ chống Pháp) và con tôi (liệt sỹ chống Mỹ) đã đóng góp xương máu cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước theo con đường Bác đã chỉ ra. Nay tôi già, sức yếu không giúp được gì cho xã hội, nhưng tôi luôn dạy bảo con cháu phải sống xứng đáng và có ích cho xã hội. Tôi luôn nói với các cháu có ngày hôm nay là sự hy sinh của bao thế hệ, vì thế phải luôn trau dồi, học tập và rèn luyện để kế tục sự nghiệp cha ông, xây dựng đất nước, tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ông Nguyễn Bình Giang (nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Cán bộ lão thành cách mạng): Trong không khí trang trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi rất vui mừng và tự hào là một cán bộ lão thành cách mạng đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội được về Quảng Ninh tham dự buổi lễ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cả cuộc đời Người đã chăm lo cho dân tộc Việt Nam, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Người thực sự là tấm gương đạo đức cách mạng tiêu biểu. Cả cuộc đời mình, tôi luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ trong cách nghĩ đến mọi hành động. Ngày nay, được sống trong cảnh đất nước hoà bình, kinh tế phát triển, tất cả chúng ta và đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo gương Bác là một vinh dự lớn và là trách nhiệm của mỗi công dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Đồng chí Triệu Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm (TP Hạ Long): Tôi rất xúc động và vinh dự khi được là đại biểu của phường tham dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác. Tôi hiểu rằng để đất nước được độc lập, tự do và phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học và làm theo gương Bác, phường Hà Lầm đã quyết liệt chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và các cuộc vận động, phong trào hiện nay. Vì thế, việc học và làm theo Bác đã thực sự đi vào cuộc sống. Chúng ta nguyện đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, nỗ lực vươn lên, quyết tâm thực hiện thành công công cuộc CNH HĐH đất nước, của tỉnh.
Giáo viên Vũ Tô Sa Anh (Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long): Tuy chưa một lần được gặp Bác, nhưng qua lời kể của cha mẹ, của những người đi trước và qua sách báo, chúng tôi hiểu rằng nếu không có Bác Hồ kính yêu sẽ không có một Việt Nam đang từng ngày hội nhập, phát triển như hôm nay. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của mọi người, nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay. Là người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá-nghệ thuật, tôi luôn có ý thức rèn luyện về đạo đức cách mạng, bởi đây chính là cái gốc của mỗi con người. Tôi cũng không ngừng học tập, rèn luyện trên mọi lĩnh vực để trở thành người có ích, đóng góp cho xã hội những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Nơi tôi luôn hướng về và mong muốn được cống hiến đầu tiên chính là quê hương Quảng Ninh. Những năm qua, với nỗ lực của bản thân, sự dìu dắt của thầy cô, sự cổ vũ tinh thần to lớn của gia đình, bạn bè và đặc biệt là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tôi đã đạt được một số thành tích cao trong học tập, giảng dạy và trong các hoạt động xã hội. Qua đó tôi càng thấy yêu quê hương, đất nước và mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ Quốc.
Trung uý Nguyễn Thế An, Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh: Tôi rất xúc động, tự hào khi được dự buổi lễ kỷ niệm trang trọng và đầy ý nghĩa này. Tại đây, một lần nữa được ôn lại thân thế sự nghiệp của Hồ Chí Minh, tôi càng thấm nhuần và hiểu được giá trị của các từ độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tôi cũng thấy được tư tưởng vĩ đại, tấm gương đạo đức của Bác là tài sản vô cùng quý báu không chỉ cho người Việt Nam “máu đỏ da vàng” mà còn ảnh hưởng to lớn đến cả thế giới. Đại diện cho thế hệ trẻ lực lượng vũ trang tỉnh nói chung, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tỉnh nói riêng, tôi nguyện suốt đời sống, chiến đấu, lao động và học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Cụ thể là luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc, giữ vững từng tấc đất mà cha ông đã hy sinh xương máu để giành được; quyết tâm cống hiến tuổi thanh xuân vì Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu “anh bộ đội cụ Hồ”.
Em Đặng Thị Hạnh, lớp 10C, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Cháu vô cùng phấn khởi được vinh dự đến dự lễ kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ. Đây là niềm vui lớn, sự bất ngờ lớn đối với cháu. Được nghe Bác Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, một lần nữa cháu càng hiểu hơn, trân trọng hơn những gì mà Bác Hồ và thế hệ cha ông đã hy sinh, để ngày hôm nay chúng cháu được vui sống trong hoà bình, đầm ấm, hạnh phúc. Nhà cháu ở rất xa, tận xã Đồng Lâm (Hoành Bồ), là xã nghèo của huyện; là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Cháu hứa sẽ luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vươn lên học thật tốt để sau này trở về góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cháu nghĩ đó cũng chính là việc làm thiết thực nhất của học sinh chúng cháu hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Em Nguyễn Thuý Hà, lớp 7A1, Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long): Cháu đã đọc và được nghe rất nhiều chuyện kể về Bác Hồ... Nhưng hôm nay đến dự lễ kỷ niệm, cháu không khỏi xúc động, bồi hồi khi nghe lại những cống hiến, hy sinh của Bác cho non sông đất nước ta. Thật vinh dự và tự hào với cháu khi được đại diện cho thiếu nhi của trường đến tham dự lễ kỷ niệm trọng thể này. Và sau buổi lễ này, về lớp, về trường, cháu sẽ kể lại cho các bạn nghe những gì mình được tiếp thu hôm nay để chúng cháu cùng nhau cố gắng học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Cháu cũng sẽ vận động các bạn trong lớp, trong trường, tích cực tham gia các hoạt động kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tủ sách Bác Hồ; thực hiện tốt phong trào thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.