Dẫu vẫn còn nhọc nhằn vất vả và luôn phải đối mặt với hiểm nguy nhưng thợ mỏ ngày nay được chăm sóc chu đáo từ miếng ăn, cái mặc, đời sống văn hoá tinh thần và đặc biệt là các thành quả lao động mà họ được bù đắp luôn xứng đáng với công sức. Để làm được điều này, các thế hệ CBCNVC-LĐ ngành Than đã nỗ lực phấn đấu. Và đặc biệt, có một động lực luôn thúc đẩy họ vươn tới đỉnh cao chính là những lời dạy của Bác Hồ kính yêu khi Người về thăm Vùng mỏ cũng như những lần Đoàn CBCN ngành Than vinh dự được gặp Bác.
ảnh: KB
Bây giờ, những thợ lò có tay nghề cao và lao động tích cực có thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng không còn là hiếm nữa. Thợ mỏ ngày nay đều rất tự hào khi nói mình đang làm việc tại một đơn vị nào đó của ngành Than. Thợ lò trẻ Nguyễn Xuân Văn vui vẻ trò chuyện: Em ra trường được 2 năm và hiện đang làm thợ lò tại Công ty Than Quang Hanh. Không chỉ riêng em mà rất nhiều công nhân trẻ đều yêu mến nghề mỏ và rất vui vì được làm việc trong một đơn vị của ngành Than. Tuy mới ra trường nhưng thu nhập của em cũng được trên 3 triệu đồng/tháng. Và thế hệ những người thợ đi trước như bác Nguyễn Văn Chiêu, thợ lò Thống Nhất nghỉ hưu phấn khởi nói: “Rất mừng vì cuộc sống của thợ mỏ ngày nay đã khá hơn xưa. Tôi có 2 người con trai đều làm trong ngành Than và 3 đứa cháu nội đều có nguyện vọng được nối nghiệp cha ông. Tôi tin tưởng vào lớp thợ lò trẻ hôm nay vì họ có kiến thức và tay nghề”.
Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước mặc dù trải qua bao khó khăn, vất vả nhưng những người dân Vùng Mỏ hôm nay có quyền tự hào vì “ngành Than đã trở thành một ngành kinh tế gương mẫu cho các ngành kinh tế khác” và Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp như mong ước của Bác lúc sinh thời.