Kế thừa ngọn lửa cách mạng từ những tờ báo bí mật thời kỳ đầu như Báo Than, Báo Quảng Ninh ra đời vào năm 1963, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử báo chí của tỉnh.
Báo Hạ Long số 701 gồm 16 trang có nhiều tin, bài về các hoạt động và đời sống văn học nghệ thuật diễn ra trên địa bàn tỉnh; những sáng tác mới của các văn nghệ sĩ cùng nhiều nội dung hấp dẫn khác.
Những nhà báo Quảng Ninh ngày ấy với nhiều công lao, cống hiến và để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc... Giờ người còn, người đã về nơi xa nhưng những câu chuyện đồng nghiệp thời làm báo gian khó mà vẫn chứa chan nghĩa tình.
Tìm hiểu những hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Quảng Ninh, những người làm báo của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh chúng tôi thật tự hào về báo Than, ngọn nguồn của Báo Quảng Ninh, nay là Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đã từng được đồng chí Nguyễn Văn Cừ chỉ đạo.
Lo bữa tối, chủ nhà khuân về mấy cặp bánh chưng; sẵn bếp dầu rán nóng rẫy; chúng tôi vừa ăn vừa xuýt xoa. Bữa tối dã chiến tuy chỉ độc món, nhưng rất ngon miệng, ấm áp thật khó quên!
Từ ngày còn công tác cho đến khi nghỉ hưu, cơ duyên đã tạo cho tôi vinh dự có hơn 35 năm gắn bó với Báo Quảng Ninh, với các thế hệ cán bộ, phóng viên của Báo Quảng Ninh.
Trong những năm qua, báo chí Quảng Ninh đã khẳng định vai trò là công cụ tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, là phương tiện thông tin thiết yếu, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đời sống xã hội.
Không chỉ tham gia viết bài, thực hiện các tác phẩm truyền hình, phát thanh, cộng tác viên (CTV) còn là những người nhiệt tình, nhiệt huyết cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, phóng viên của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (QMG).
Trong xu thế của cuộc cách mạng 4.0, với cái “tâm” của người làm báo Đảng, những người làm báo Quảng Ninh hôm nay đang cùng nhịp bước hướng tới thời kỳ phát triển mạnh mẽ, vững chắc của tỉnh. Nhìn lại 6 thập niên đã qua, sự phát triển các ấn phẩm báo Quảng Ninh hôm nay luôn có dấu ấn của những nhà báo gạo cội - những người đứng đầu, cầm lái con thuyền báo chí của tỉnh nhà.
Suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Quảng Ninh đã luôn đồng hành, làm tốt vai trò, sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
CHÚC MỪNG KỶ NIỆM: 95 năm ra đời báo Than (1928-2023); 60 năm xuất bản báo Quảng Ninh số đầu (1964-2024); 40 năm phát sóng truyền hình Quảng Ninh (1983-2023); 5 năm thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh (2019-2024)
Công tác tại UBND thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều ngày ấy (nay là phường Mạo Khê, TX Đông Triều), cuối năm 1992, tôi được mời dự Hội nghị Tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Quảng Ninh. Ông Chủ tịch UBND thị trấn phấn khởi lắm, đã giao cho tôi mang chiếc phích Rạng Đông xuống tặng báo và đưa thêm 2 bao thuốc lá dặn mang xuống mời các nhà báo…
Họ là cán bộ, phóng viên từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau của Báo Quảng Ninh, nhưng đều có chung lòng nhiệt huyết, sự yêu nghề, trăn trở với nghề. Thời gian công tác ở Báo tuy dài, ngắn khác nhau nhưng ai cũng đầy ắp những kỷ niệm trong quá trình tác nghiệp...
Suốt 60 năm kể từ ngày Báo Quảng Ninh ra số đầu tiên 2/1 (1964-2024) đến nay là một chặng đường ghi dấu biết bao nỗ lực, sáng tạo, góp sức của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên để không ngừng nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế của tờ báo với vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.