“Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc thiên tai, hoạn nạn luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Ở vùng Mỏ Quảng Ninh, tinh thần ấy luôn được gìn giữ, phát huy và dấy lên mạnh mẽ trong mỗi người dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp khi có những biến cố xảy ra, nhất là thiên tai.
Năm trước, ngày 7/9/2024, siêu bão Yagi đã càn quét Quảng Ninh, để lại những tan hoang, đổ nát. Nhiều người đã từng nghĩ, phải mất rất nhiều thời gian để vùng đất này có thể gượng dậy. Nhưng hôm nay, nhìn lại Quảng Ninh một năm sau bão lại là câu chuyện đầy ấn tượng về sự hồi sinh kỳ diệu, với diện mạo tràn đầy sức sống.
Siêu bão Yagi (cơn bão số 3) đã gây ra những hậu quả khủng khiếp khi đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh ngày 7/9/2024. Tròn 1 năm sau bão, với tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của Vùng mỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đã chung sức, đồng lòng nhanh chóng phục hồi và phát triển tỉnh ngày một mạnh mẽ.
Hội đồng Uỷ ban Bão vừa thống nhất loại bỏ tên YAGI khỏi danh sách đặt tên cho các cơn bão quốc tế, sau những thiệt hại kinh hoàng mà cơn bão này gây ra cho Việt Nam, Philippines và một số quốc gia khác.
Sau cơn bão Yagi, tổn thất lớn nhất với các di sản trên địa bàn tỉnh có lẽ chính là hệ thống cây xanh. Cùng với sự phục hồi tự nhiên, nhiều địa phương, đơn vị đã có những giải pháp nhằm từng bước khôi phục màu xanh cảnh quan các di sản…
Sau bão Yagi, nuôi trồng thủy sản (NTTS) của huyện Vân Đồn gặp không ít trở ngại. Địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX, hộ NTTS trên biển để nhanh chóng phục hồi, phát triển.
Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho Đất nước càng ngày càng xuân. Bác dạy, khi mùa xuân tới, mỗi người nên trồng một cây xanh để góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Việc trồng cây không chỉ trong mấy ngày Tết mà trồng cây suốt cả mùa xuân. Khắc ghi lời Bác dạy, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân Quảng Ninh lại nô nức thi đua trồng thật nhiều cây xanh, trồng thật nhiều rừng.
Sức mạnh từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực quan trọng để tỉnh vượt qua thách thức, đạt những thành tựu những năm qua. Điều này càng rõ nét hơn khi nhìn lại thời điểm cả tỉnh đồng lòng, nhất trí, chung sức vượt qua sức tàn phá chưa từng có do bão số 3 (Yagi) gây ra. Trong đó phải nói tới vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thôn, bản, khu phố thực sự là hạt nhân tập hợp, đoàn kết nhân dân, huy động sức mạnh từ cộng đồng để cùng làm nên kỳ tích.
Bão số 3 (Yagi) với cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền Việt Nam đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại hơn 28.000 tỷ đồng, chiếm 1/3 tổng thiệt hại của cả nước. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, Quảng Ninh tự lực, tự cường, thần tốc khắc phục hậu quả thiên tai; nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, ước đạt 8,42%.
Năm 2024, mặc dù bị ảnh hưởng mạnh từ siêu bão Yagi nhưng du lịch Quảng Ninh vẫn nỗ lực về đích mục tiêu năm với 19 triệu lượt khách, trong đó có 3,8 triệu khách nước ngoài - con số kỷ lục từ trước tới nay...
Mưa bão, lũ lụt xảy ra nhiều hơn và diễn biến bất thường, khó dự báo, cường độ mạnh, sức tàn phá lớn…; nước biển dâng cao gây sạt lở bờ biển, xâm lấn đất liền, ngập lụt các khu đô thị ven biển – Đó là những hiện hữu mà biến đổi khí hậu gây ra trong thời gian qua tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có Quảng Ninh.
Những năm qua, tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Quảng Ninh, không khó để bắt gặp những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ xen kẽ trong các khu dân cư trong nội thị, nội thành. Việc chăn nuôi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn gây ô nhiễm môi trường, phát sinh những mầm bệnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sinh sống xung quanh.
Sau bão số 3, tình trạng rác trôi nổi tràn lan từ các vật liệu nuôi trồng thuỷ sản trên Vịnh Hạ Long có lẽ là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất đối với di sản này từ trước tới nay...
Chiều 31/10, tại TP Hạ Long, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh (BIDV Quảng Ninh) đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ TP Hạ Long trao hỗ trợ cho 85 hộ gia đình khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, hư hỏng nặng do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) trên địa bàn TP Hạ Long.
Bão số 3 đã gây thiệt nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh cũng như nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong đó, ngành nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng cũng chịu ảnh hưởng lớn, gây chết, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, khiến sinh kế của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Ngay sau bão, với sự cố gắng, nỗ lực cao, các hộ chăn nuôi đã tổ chức tái đàn, tuy nhiên nếu thực hiện không đúng các quy trình chăn nuôi rất dễ đối mặt với nguy cơ dịch bệnh tăng cao trên đàn gia súc, gia cầm.
Bảo đảm ngày càng tốt hơn an sinh xã hội luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội và là chìa khóa để phát triển toàn diện và bền vững. Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào Quảng Ninh đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản, trong đó Quảng Yên là một trong những địa phương phải chịu tổn thất nặng nề. Cơn bão đã qua nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi địa phương này phải có sự kiên trì đủ lớn, quyết sách đủ mạnh để hoàn thành những mục tiêu quan trọng đã đề ra.
Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, một trong những ngành bị ảnh hưởng lớn là nuôi trồng thuỷ sản trên biển. Mặc dù chịu nhiều tổn thất do bão, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng những ngư dân vẫn quyết tâm đứng lên từ biển, quyết tâm làm lại từ biển.