Những ngày qua, thông tin về việc gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn ra thị trường tại TP Hà Nội, trong đó có nhiều trường học, nhận được sự quan tâm của dư luận.
Công an TP Hà Nội khởi tố 8 bị can, trong đó có nhiều cán bộ kiểm dịch, liên quan đường dây giết mổ, tiêu thụ gần 300 tấn heo bệnh, tuồn vào chợ và cả bếp ăn trường học.
Ngày 16/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho 7 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk).
Từ tối 7/9 đến ngày 8/9, trên 160 hộ dân thuộc các khu 5, 6 (phường Bắc Sơn); khu 9 (phường Quang Trung); khu Điền Công (phường Trưng Vương); khu 1, 3 (phường Vàng Danh) của thành phố Uông Bí đều bị ngập sâu từ 1m – 4m. Riêng khu Điền Công nước lũ tràn đê, doạ vỡ tuyến đê, cô lập 28 hộ dân vùng trong đê.
Bộ Y tế yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong bữa ăn tại bếp tập thể của Nhà máy Đóng tàu Sông Cấm (Hải Phòng) trưa 27/6 khiến hàng trăm công nhân có triệu chứng ngộ độc.
Thời gian qua, nhiều bếp ăn 0 đồng đã ra đời nhằm mang đến cho bệnh nhân nghèo 1 suất cơm miễn phí, đầy đủ dinh dưỡng. Đây thực sự là động lực để các bệnh nhân nghèo lạc quan vượt khó.