Không biết từ bao giờ câu hát ví von “Hạ Long mênh mông là thế” lại được người dân, cộng đồng mạng sử dụng, lan tỏa nhiều đến vậy mỗi khi có mưa lớn. Cái cảnh cứ mưa lớn là ngập lụt khắp nơi dường như đã trở nên quen thuộc, chuyện “tất lẽ dĩ ngẫu” với người dân ở nhiều khu vực đô thị thủ phủ của Quảng Ninh. Và để giải quyết triệt để tình trạng này thì có lẽ cần một cuộc “đại phẫu” thực sự.
Mùa mưa bão năm nay đã bắt đầu. Theo dự báo những tháng cuối năm, các cơn bão thường có quỹ đạo phức tạp, cường độ mạnh, tính chất bất thường. Điều này đòi hỏi công tác chủ động phòng, chống thiên tai phải được đặc biệt quan tâm, sẵn sàng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, không chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm nay, nhiều xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai nâng cấp các đô thị, khu dân cư hiện hữu, xây dựng các thiết chế văn hóa và đặc biệt là thực hiện những công trình khắc phục, xử lý ngập úng cục bộ trong khu dân cư, trên các tuyến phố.
Tính đến trưa 8/9/2024, do hoàn lưu bão nên trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam (Bắc Giang) đang có mưa lớn, mực nước các sông suối dâng nhanh gây ngập đường giao thông, chia cắt và cô lập một số khu vực..., nguy cơ sạt lở, lũ quét ở mức báo động.
Người phát ngôn Quân đội Israel, Chuẩn tướng Daniel Hagari đêm 5/11 cho biết Lữ đoàn Golani đã hoàn tất việc bao vây thành phố Gaza, thủ phủ của Dải Gaza và đã tiến tới bờ biển của vùng lãnh thổ này.