Bệnh dại do bị vật nuôi như chó, mèo… cắn được khuyến cáo là bệnh nguy hiểm. Thực tế mỗi năm ở Việt Nam ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong do bị chó, mèo cắn. Thế nhưng việc người dân thả rông vật nuôi ra nơi công cộng vẫn diễn ra hằng ngày. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết nóng nực, nhiệt độ cao, tỷ lệ phát bệnh dại trên chó, mèo gia tăng, thì loại bệnh này trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
Một bé gái 11 tuổi, ở Nghệ An "bất ngờ" mắc bệnh dại từ chính con chó nuôi trong nhà. Con vật đã chết không rõ nguyên nhân chỉ vài ngày trước khi trẻ phát bệnh. Trường hợp đau lòng này tiếp tục là lời cảnh tỉnh tới các bậc phụ huynh khi nuôi chó, mèo trong nhà.
Mặc dù được các cấp chính quyền địa phương, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, thế nhưng việc người dân chủ động đưa chó, mèo đi tiêm phòng vắc xin dại còn ở mức thấp, đặc biệt việc thả rông chó nhưng không đeo rọ mõm vẫn diễn ra phổ biến ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê của Sở NN&PTNT, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh hiện nay là 104.668 con. Tính đến ngày 19/3/2024, toàn tỉnh có 44.376 con đã được tiêm vắc xin phòng dại, đạt 42,3% tổng đàn.
Cuối ngõ 18, đường Cao Thắng (TP Hạ Long) có một ngôi nhà nhỏ, ngoài cổng đề biển “Trạm cứu hộ chó mèo Hạ Long”. Từ ngôi nhà đó, đã có hàng trăm con chó, mèo đi lạc, bị bỏ rơi, bị ốm, tai nạn… được cứu chữa, tìm được chủ nuôi mới. Người đứng ra làm công việc ý nghĩa này là chàng trai tuổi 9X Nguyễn Khắc Thuấn.