Chợ phiên vùng cao từ lâu không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian lưu giữ, tái hiện đậm nét đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc. Tuy nhiên, dưới tác động của đô thị hóa, hạ tầng giao thông phát triển và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, nhiều chợ phiên đang dần suy giảm vai trò vốn có. Thực tế cho thấy, không ít phiên chợ rơi vào tình trạng thưa vắng, mai một bản sắc, thậm chí chỉ còn tồn tại mang tính hình thức.
Phiên chợ vùng cao Lương Minh không chỉ đơn thuần là nơi trao đổi, mua bán hàng hóa. Đó còn là điểm hẹn quen thuộc của bà con sau những ngày dài lên nương rẫy; nơi họ gặp gỡ, thăm hỏi và sẻ chia câu chuyện đời thường. Hơn thế, phiên chợ còn là nơi lưu giữ, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống đã ăn sâu vào đời sống của đồng bào nơi đây.
Tham gia chuỗi hoạt động, du khách sẽ cảm nhận được không khí chợ phiên vùng cao, thưởng thức ẩm thực, đặc sản truyền thống, văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian do chính các chủ thể vùng cao thực hiện.
Khoảng hai chục năm trước, tôi từng nghe cái tên Hà Lâu (Tiên Yên) với ý nhấn mạnh tới sự khó khăn của một xã vùng cao, trong đó có con đường vào Hà Lâu. Giờ mới có cơ hội đến với Hà Lâu, nhất là vào dịp chợ phiên vùng cao mở gắn với ngày hội của đồng bào Dao, thì có không ít sự tò mò…