Âm nhạc trên dòng Bắc Luân không chỉ để thưởng thức, mà trở thành cách con người hai bên bờ sông Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) đối thoại bằng cảm xúc và văn hóa. Trong không gian đặc biệt của giao lưu hát đối, những câu hát, ánh nhìn, nhịp vỗ tay... đã góp phần vun đắp, thắt chặt hơn tình cảm, sự hiểu biết giữa cộng đồng vùng biên.
Được ví như một Việt Nam thu nhỏ với 43 dân tộc anh em cùng chung sống, Quảng Ninh sở hữu đa dạng các loại hình di sản văn hoá phi vật thể. Trong đó, trình diễn dân gian nhất là hát giao duyên là loại hình có nhiều tiềm năng, có tính khả thi cao, đang được xây dựng trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách.
Chiều ngày 5/12, đã diễn ra chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được tổ chức tại ngã ba Xoáy Nguồn, TP Móng Cái giữa thanh niên 2 thành phố là Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc).
Từ ngày 30/11 đến 4/12, Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2023 sẽ được tái khởi động sau 3 năm gián đoạn bởi tác động của dịch bệnh Covid-19. Trong khuôn khổ Hội chợ, giao lưu hát đối trên sông biên giới vào chiều ngày 30/11 là sự kiện đặc sắc được nhân dân hai địa phương hai nước mong chờ, đón đợi.
Nghệ nhân Lưu Tiến Long (phường ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) lớn lên trong những câu hát đối (hay còn gọi là hát giao duyên" của cha và mẹ. Ở tuổi 89, tình yêu với nghệ thuật hát đối vẫn luôn cháy bỏng trong ông.