#lịch sử vùng mỏ

Tìm thấy 9 kết quả

"Người Quảng Ninh ra trận" - Một tư liệu quý về lịch sử Vùng mỏ

"Người Quảng Ninh ra trận" - Một tư liệu quý về lịch sử Vùng mỏ

"Người Quảng Ninh ra trận" là tựa đề một cuốn sách quý vừa được ra mắt. Ở đó, mỗi trang viết trong cuốn sách là một tư liệu quý, một ngọn lửa soi sáng ký ức, nhắc nhở hôm nay và mai sau rằng: Sự giàu đẹp, bình yên của quê hương Quảng Ninh thân yêu này được đánh đổi bằng máu và mồ hôi của bao thế hệ cha anh.
Những chiến sĩ Binh đoàn Than trong "Ngày vui đại thắng"

Những chiến sĩ Binh đoàn Than trong "Ngày vui đại thắng"

Với hành trang là nhiệt huyết tuổi trẻ như ngọn lửa than rực cháy, những chiến sĩ Binh đoàn Than đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình để góp phần cho đất nước có một mùa xuân sum họp… Do sự khốc liệt của mưa bom bão đạn, rất ít người trong số họ còn có cơ hội góp mặt vào Đại thắng Mùa xuân 1975 lịch sử.
"Cha ông chúng ta đã sớm có cái nhìn hướng ra biển..."

"Cha ông chúng ta đã sớm có cái nhìn hướng ra biển..."

Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, mùa xuân năm Kỷ Tỵ 1149, khi thuyền buôn nước ngoài xin vào vùng biển Hải Đông buôn bán, vua Lý Anh Tông cho lập trang Vân Đồn ở nơi hải đảo để làm nơi buôn bán, dâng tiến sản vật địa phương. Với tầm nhìn hướng biển của mình, nhà Lý đã khai mở ra một thời kỳ giao thương quốc tế, giao lưu văn hoá góp phần vào sự phát triển chung của quốc gia Đại Việt.
Thị xã Hồng Gai trong Chiến thắng trận đầu

Thị xã Hồng Gai trong Chiến thắng trận đầu

Những năm kháng chiến chống Mỹ, một trong những sự kiện đã trở thành mốc son chói lọi, thể hiện tinh thần “Quyết đánh - Quyết thắng” của dân tộc ta là Chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964.