#mùa xuân mới

Tìm thấy 5 kết quả

Lan tỏa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới

Lan tỏa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới

Những ngày cuối năm, từ trong nhà ra ngoài phố đâu đâu cũng tràn ngập tinh thần hứng khởi đón xuân, nhịp sống càng thêm rộn ràng, tất bật. Ở các cơ sở của Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh, niềm vui xuân đến cũng đang được nhân lên bởi tình cảm yêu thương, sẻ chia, ấm áp nghĩa tình. Quyết tâm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được cụ thể hóa thành những chương trình, hoạt động ý nghĩa thiết thực ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, không ngừng thắp lên niềm tin vào tương lai tươi sáng.
Đô thị vào xuân

Đô thị vào xuân

Khi những cánh đào, cành mai bắt đầu khoe sắc, cũng là lúc các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Từ khu vực trung tâm đến vùng cao, hải đảo, từng tuyến phố được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp; hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đường phố rực rỡ sắc màu; nhiều công trình hạ tầng được gấp rút hoàn thiện… Tất cả đang góp phần làm nên diện mạo tươi mới, tràn đầy sức sống, để mỗi đô thị thực sự “vào xuân”.
Ngư dân Quảng Ninh bắt đầu một mùa xuân mới

Ngư dân Quảng Ninh bắt đầu một mùa xuân mới

Ngư dân Quảng Ninh đang bắt đầu một mùa xuân mới sau bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho nghề nuôi biển. Các cấp, ngành tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực hết mình hỗ trợ khắc phục hậu quả, tạo điều kiện cho ngư dân hồi phục để đón một mùa xuân mới đầy hy vọng.
Khúc Soóng cọ mùa xuân

Khúc Soóng cọ mùa xuân

Từ câu hát trong lao động được vang xa trên các nương rẫy, làn điệu Soóng cọ dần trở thành cầu nối cho những trái tim yêu thương tìm đến với nhau nên vợ nên chồng. Đặc biệt, người Sán Chỉ hát Soóng cọ quanh năm nhưng nhiều nhất vào mùa xuân khi hoa đào hoa mận đang khoe sắc thắm.
Bản mới đón Xuân mới

Bản mới đón Xuân mới

Xuân Ất Tỵ năm 2025, xã Lương Minh (huyện Ba Chẽ) khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của những cánh hoa bung nở, khoe sắc cùng người dân khắp các bản làng háo hức chung vui đón một cái tết đầu tiên sáp nhập. Một mùa xuân mới lại về, không khí xuân rạo rực, tươi vui len lỏi gõ cửa mọi nhà, hiện hữu trên từng đường quê, ngõ xóm. Trong hơi ấm của mùa xuân; các bản làng trên địa bàn xã Lương Minh như bừng lên sức sống mới với khát vọng mới.