Thể thao Quảng Ninh những năm gần đây liên tục tỏa sáng, gặt hái những tấm huy chương vàng (HCV) ở các đấu trường trong nước và quốc tế. Nhưng phía sau giây phút huy hoàng ấy là hình bóng lặng thầm của những HLV - những người thầy không bước lên bục vinh quang, song lại chính là người gieo hạt cho thành công của học trò.
Nhắc tới thầy, cô giáo người ta nhớ tới hình ảnh những người thầy tận tâm, chuyên cần giảng dạy với phấn và bục giảng nhưng còn có những người thầy không dùng phấn, thay vào đó phải lăn lộn, đổ mồ hôi và cả những hy sinh lặng lẽ vì thành công của học trò.
Để đến với thành công, nhiều ca sĩ mặc dù sở hữu giọng ca "vàng" nhưng vẫn phải trau dồi các kỹ năng thanh nhạc. Và người giúp các ca sĩ rèn luyện từ ngọc thô thành đá quý chính là những giảng viên thanh nhạc - người thầm lặng đứng sau ánh hào quang, truyền tình yêu âm nhạc đến các học trò, ươm mầm những tài năng tương lai của đất nước.
Dù đã cao tuổi, nhưng ông vẫn nhiệt tình với phong trào bơi lội địa phương, từng là thầy của nhiều nhà vô địch môn bơi lội của thể thao Quảng Ninh. Ông là Hà Trọng Tâm, HLV bơi của TX Đông Triều.