Trong dòng chảy báo chí Quảng Ninh, có những cây bút tài hoa đã cống hiến trọn vẹn trái tim và trí tuệ cho nghiệp viết, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc và đồng nghiệp. Là nhà báo cũng là nhà văn, nhà thơ, sự hòa quyện giữa chất thi ca bay bổng và sức nặng của ngòi bút báo chí đã giúp họ tạo nên những tác phẩm giá trị, góp phần khẳng định vị thế của báo chí - văn chương Quảng Ninh trong đời sống tinh thần của nhân dân.
Người thợ mỏ khơi dòng nhiệt lượng từ hòn than để dâng đời, còn người làm thơ như Bùi Khắc Trực lại khơi ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim thợ mỏ để dâng cho bạn đọc những tác phẩm thi ca.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã ký thông báo điều động ông Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ từ ngày 1-5.
Tối 6-4, tài khoản xã hội mang tên Dạ Thảo Phương đã đăng tải nội dung đơn tố cáo ‘bị cưỡng hiếp’ từ năm 1999. Trong đó, vụ việc xảy ra vào trưa 14-4-2000 đã được nhiều người chứng kiến.
Nhà thơ, nhà báo Lữ Mai vừa cho ra mắt tập trường ca về đề tài Covid-19. Đây là tập trường ca thứ 3 của chị, sau “Ngang qua bình minh (NXB Văn học, 2020) với chủ đề về chủ quyền biển, đảo và “Chư Tan Kra mây trắng” (NXB Hội Nhà văn, 2021).
Nhà thơ Nguyễn Đăng Sâm sinh năm Nhâm Ngọ, cầm tinh con ngựa nên cái chân ham đi. Ham đi để nuôi dưỡng cảm xúc, để sáng tác, để có thơ nhiều hơn. Và thơ ông cũng phiêu du theo những bước chân phiêu lãng.